
Eva Carneiro sát cánh bên Cech khi thủ thành Chelsea bị thương. Ảnh: AFP.
Dưới bầu không khí căng thẳng của trận Atletico Madrid - Chelsea tại bán kết lượt đi Champions League vừa qua, sự xuất hiện của nữ bác sĩ Eva Carneiro thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán giả. Eva Carneiro, với tác phong chuyên nghiệp, luôn có mặt kịp lúc để làm dịu cơn đau của các cầu thủ gặp chấn thương như đội trưởng Terry hay thủ môn Petr Cech.
Không nhiều người biết rằng Carneiro dù đang làm việc cho Chelsea nhưng đội bóng cô yêu thích lại là Real Madrid. Nữ bác sĩ khả ái 40 tuổi thổ lộ cô sẽ rất khó xử nếu Chelsea đụng độ Real tại trận chung kết Champions League. Thực tế, kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra bởi cả The Blues và Kền kền trắng đều giành những kết quả có lợi ở lượt đi (Chelsea hòa Atletico 0-0 trên sân khách, Real thắng 1-0 Bayern trên sân nhà).
Eva Carneiro có bố là một người Tây Ban Nha còn mẹ là người Anh. Cô từng học ngành y tại Đại học Nottingham trước khi học thạc sĩ tại London. Sau khi phục vụ cho đội bóng đá nữ Anh ở Olympic Bắc Kinh 2008, Carneiro được nhận vào làm nhân viên y tế cho đội trẻ Chelsea năm 2009. Năm 2011, Carneiro được HLV Villas-Boas đôn lên phục vụ cho đội hình một Chelsea.

Carneiro chăm sóc cho Terry. Ảnh: AFP.
Eva Carneiro tiết lộ tình yêu bóng đá của cô bắt nguồn từ một chuyến du lịch Mexico vào năm 1998. Tình cờ theo dõi trận đấu giữa Mexico và Pháp tại World Cup 1998, Carneiro ngay lập tức bị cuốn hút bởi môn thể thao vua. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ, Carneiro có sở thích khiêu vũ, tập ballet, cưỡi ngựa, đi du lịch và lướt sóng.
Lan Chinh