Kiều Anh sinh năm 1981, là nghệ sĩ múa trước khi được đông đảo khán giả biết tới khi đóng phim Phía trước là bầu trời năm 2001. Sau đó, cô tập trung vào công việc ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đến năm 2012 mới tích cực trở lại đóng phim và ghi dấu với vai diễn trong các phim: Những công dân gương mẫu, Hai phía chân trời, Tình khúc bạch dương, Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên, Gia đình mình vui bất thình lình...
Năm 2019, Kiều Anh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Dịp này, cô nói về vai diễn trong phim Gia đình trái dấu mới ra mắt, quan niệm tình yêu và cuộc sống làm mẹ đơn thân.
NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981, khởi nghiệp là diễn viên múa trước khi lấn sân sang truyền hình.
- Tại buổi họp báo 'Gia đình trái dấu', chị nói nhân vật giống với mình năm 18 tuổi, khi ấy chị như thế nào?
- Vai diễn bà Ánh trong Gia đình trái dấu giống tôi thuở đôi mươi, không quá ham mê sự nghiệp mà rất hồn nhiên, vô tư. Đóng phim này, tôi nhớ lại mối tình đầu năm 18 tuổi khi mình trẻ con, nhõng nhẽo thế nào cũng được yêu, được chiều giống như bà Ánh. Tôi hay đùa với mọi người trong đoàn rằng nếu kết hôn với mối tình đầu chắc cuộc đời tôi cũng giống hệt nhân vật trong phim.
Bà Ánh là một người phụ nữ ở tuổi trung niên nhưng được mọi người nhận xét như một em bé, công chúa gia đình vì luôn sống trong sự bao bọc, che chở của chồng. Vì tính tình trẻ con và hay nhõng nhẽo, bà ấy thậm chí còn được các con nhường nhịn, chiều chuộng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà ấy mới phải trở thành người lớn, đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần. Dù khó khăn, bà ấy vượt lên được tất cả vì cảm giác dù hoàn cảnh nào cũng được chồng hết lòng yêu thương, quý trọng. Tôi đã dừng múa từ giai đoạn 33-35 tuổi trong khi nghề này cần sự luyện tập liên tục để duy trì sự dẻo dai, mềm mại nên trở lại đột ngột khiến tôi cảm thấy rất áp lực, phải tập đến mức đau dạ dày để có phần thể hiện tốt nhất có thể.
Sau khi đóng Gia đình trái dấu, tôi ước được gặp một người đàn ông như ông Phi ngoài đời để lấy chồng. Tôi giờ vẫn muốn gặp được người đàn ông yêu mình như mối tình đầu năm 18 tuổi. Ngày ấy, họ trân trọng, yêu thương tôi vô cùng nhưng tôi lại còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn. Thế nhưng, sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn thấy phải là tình yêu như thế thì mình mới có thể tiến tới hôn nhân.
NSƯT Kiều Anh và NSƯT Nguyễn Hải tại buổi họp báo 'Gia đình trái dấu' chiều 24/11.
- Từ người phụ nữ hồn nhiên ít nghĩ ngợi, trở thành mẹ đơn thân làm cùng lúc nhiều việc như kinh doanh, đóng phim... để xoay xở cuộc sống, đâu là điều khiến chị thay đổi?
- Chắc là hoàn cảnh, tôi đâu có được lấy chồng. Sau khi chia tay người yêu cũ, tôi phát hiện mình có bầu và quyết định trở thành mẹ đơn thân. Đó là bước ngoặt để cuộc đời tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, không còn có thể hồn nhiên, vô tư mãi mà phải vươn vai tự gánh vác cuộc sống, làm gương cho con nên càng phải nghiêm túc, mạnh mẽ hơn.
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần có một người đàn ông bên cạnh để được dựa dẫm, che chở. Thế nhưng, hoàn cảnh khiến tôi phải độc lập, tự lo mọi thứ. Bù lại, con trai càng lớn càng quan tâm mẹ và đôi khi trở thành chỗ dựa để tôi nhõng nhẽo. Nhiều nét diễn của bà Ánh chính là tôi ở ngoài đời khi nhõng nhẽo với con và sau mỗi cảnh quay như thế, các bạn trong đoàn phim đều khen dễ thương.
Trailer 'Gia đình trái dấu'
- Nhiều người không tin một phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng như chị lại thiếu đàn ông để chọn làm chồng, chị nghĩ sao về điều đó?
- Có lẽ vì trước đây tôi đòi hỏi quá cao và những suy nghĩ chưa thực sự chuẩn xác, thực tế về đàn ông. Tôi rời xa gia đình xuống Hà Nội học múa năm 14 tuổi. Có một tí nhan sắc, tài năng và thành công đến sớm tưởng chừng là khởi đầu tốt đẹp nhưng lại là tiền đề cho những cú ngã đau đớn sau này. Càng ngày tôi càng thấy mình ứng với câu "hồng nhan bạc phận" vì đoạn đầu đời quá đẹp nên nhầm tưởng rằng cuộc sống sau này cũng sẽ dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy.
- Cú ngã đầu tiên của chị là bao giờ?
- Có lẽ là quãng ngoài 30 tuổi. Khi ấy, tôi thấy cuộc đời xô mình tơi tả vì đang hồn nhiên vui vẻ thì đùng cái có con, mọi thứ đảo lộn. Tôi phát hiện có bầu sau khi chia tay bạn trai cũ nên từ đó tự quyết định và lo liệu mọi thứ. Từ một người phụ nữ vô lo vô nghĩ, tôi trở thành bà mẹ đơn thân phải một mình xoay xở để nuôi con.
Khi quyết giữ lại con, tôi biết sẽ có những khó khăn vì làm mẹ đơn thân nhưng không ngờ thử thách lại nhiều đến vậy. Có thời điểm tôi phải gửi con về nhà ngoại ở Thái Nguyên một năm để đi kiếm tiền, đến khi ổn định hơn mới đón cháu trở lại Hà Nội. Khoảng 5-7 năm sau khi có con, cuộc sống của tôi mới ổn định.
Tạo hình của Kiều Anh trong vai bà Ánh của 'Gia đình trái dấu'.
- Nhìn lại đường đời của mình, nếu có thể thay đổi thì chị muốn làm lại điều gì hay giai đoạn nào?
- Nếu có thể thay đổi, chắc tôi sẽ bớt cầu toàn và có cái nhìn tốt hơn về hôn nhân. Thế nhưng, tôi đã hạ đến 30-40% tiêu chuẩn rồi mà vẫn chưa gặp được ai khiến mình cảm thấy muốn bước vào hôn nhân.
- Quan điểm về tình yêu của chị bây giờ và trước khi bị 'đời xô cho tơi tả' khác nhau như thế nào?
- Đến bây giờ tôi vẫn tôn thờ tình yêu, không lý trí trong chuyện tình cảm. Chắc không ai ngờ một người ngoài 40 tuổi như tôi vẫn khao khát một tình yêu có thể chết đi sống lại vì nhau. Tôi mong tìm được người có thể ở bên từ sáng đến tối mà không chán, cùng bước vào hôn nhân, không nghĩ nhiều đến nghĩa vụ, trách nhiệm, con cái, gia đình hai bên. Ai bảo tôi hão huyền, lý tưởng hóa tình yêu thì cũng đành chấp nhận.
- Con trai có ý kiến gì về chuyện tình cảm của chị?
- Tôi chỉ hay nghe con chia sẻ, không nói nhiều với con về chuyện riêng tư. Con thường xuyên động viên mẹ lấy chồng, có người yêu nhưng bảo mẹ không được sinh em bé khi tuổi cao, rất nguy hiểm. Cũng không hiểu ai nói mà bạn ấy từ bé đã luôn sợ mẹ chết nên nhất định không cho mẹ đẻ thêm.
Tôi thấy mình không được lộc đường chồng nhưng rất được lộc đường con. Bạn nhà tôi năm nay 12 tuổi, có thể nói là lớn trước tuổi, luôn là chỗ dựa của mẹ. Con luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp, được chăm sóc trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt những lúc ốm đau. Biết mẹ đi làm về mệt, con không cho ai làm phiền giấc ngủ của mẹ hay khi tôi ho một cái là con đã biết chạy đến hỏi han, mang nước và mang cháo đến cho mẹ ăn.
Con không thích tham gia hoạt động showbiz, làm quảng cáo nhưng lại rất thích khi thấy mẹ đóng phim. Con hay đi khoe với các bạn mẹ làm diễn viên, thường xuyên nhắc tôi quay thật nhiều video ở hậu trường để cho con xem và theo dõi tất cả tập phim mẹ đóng.