Có lẽ cảm nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người khi nhắc đến Cambridge đó là một thành phố đậm chất học thuật, cổ kính và buồn tẻ. Nhưng khi đặt những bước chân đầu tiên lên xứ sở nổi tiếng này, tôi biết mình đã nhầm. Cambridge vào thu gây ấn tượng trong tôi bởi vẻ lung linh, nồng nàn và vô cùng cuốn hút, không hề thua kém so với nét đẹp tráng lệ của London hay Paris.
Những ngôi trường như những tòa lâu đàu uy nghiêm soi bóng mình bên dòng sông Cam hiền hòa uốn lượn, kết nối với nhau bởi những cây cầu được thiết kế tinh xảo từ thời Trung cổ. Những hàng cây, khu vườn mùa thu rực rỡ sắc màu cổ tích, tất cả như bừng sáng dưới trời thu trong xanh.
Thi thoảng, từng chiếc lá vàng, lá đỏ chao nghiêng rơi xuống mộc thuyền đang du ngoạn trên sông như muốn dâng tặng cho du khách một món quà mùa thu đầy bất ngờ và thi vị. Chắc hẳn rằng, bất cứ ai từng dạo chơi nơi đây sẽ không khỏi luyến tiếc rời ra mùa thu, một mùa thu mê đắm lòng người thiếu nữ, khơi gợi những cảm xúc tinh khôi, suy tư đa chiều…
Đó là những khoảnh khắc đặc biệt mà tôi đã lưu giữ lại và muốn chia sẻ qua những tấm ảnh này. Có lẽ, trong kí ức của tôi sẽ luôn in sâu kỉ niệm về một mùa thu Cambridge với hương vị nồng nàn của nó, để luôn nhớ về một thời tuổi trẻ lãng mạn, thích trải nghiệm và đang phấn đấu học tập, nghiên cứu mỗi ngày nơi xứ lạ quê người.