Mẹ sinh mổ chị hai, khi biết tin mang thai em, mẹ vui mừng nhưng vẫn đang không biết em là trai hay gái. Khi đã là con mẹ, trai hay gái mẹ cũng yêu. Nhưng mẹ làm vợ, làm dâu, không tránh khỏi việc nhà chồng thích con trai để nối dõi. Khi biết em là bé trai cả nhà ai cũng mừng.
Ngày mẹ đi sinh em, mẹ không hồi hộp như lần đầu sinh chị hai nhưng đây là lần sinh kỷ niệm, không thể nào mẹ quên được trong ký ức của mình. Em đã gần 8 tháng tuổi. Mẹ lên bàn mổ để gây tê, khi bác sĩ đặt nhát dao đầu tiên, mẹ thấy nóng, đau, rát, mẹ la lên và huyết áp tăng chóng mặt. Tiếp theo là những công đoạn để hoàn thành ca mổ, không biết thế nào nhưng mẹ cảm giác được hết, đau như cắt da, cắt thịt, thuốc tê không tác dụng chăng?
Mẹ khóc, mẹ sợ, huyết áp mẹ tăng vọt, y tá nói với mẹ nếu mẹ không bình tĩnh họ sẽ chụp gây mê, khi mổ bé ra sẽ không được ôm bé. Mẹ cố bình tĩnh, cố gắng hết sức. Mẹ nghe em khóc. Bé trai 3.600 gram và bác sĩ đặt con lên ngực mẹ, thấy con mẹ lại quên cảm giác đau trong tích tắc.
Nhưng tới lúc quan trọng là bác sĩ sẽ vệ sinh, sẽ khâu bụng mẹ lại, ngưỡng chịu đựng chịu đau của mẹ đã hết, mắt mẹ nhắm lại, đầu óc quay cuồng. Mẹ cảm giác mình rơi vào khoảng không, chới với mất định vị, mẹ không còn biết gì. Miệng mẹ bắt đầu nói nhưng nói những từ không ý nghĩa, không gắn kết. Mẹ bắt đầu hôn mê trên bàn mổ - điều cực kỳ nguy hiểm.
Mẹ nghe bác sĩ kêu mẹ, hỏi thăm mẹ này kia nhưng quan trọng mẹ nghe em khóc, em khóc lớn lắm. Mẹ choàng tỉnh dậy trong khoảng 30 giây mẹ rơi vào hôn mê. Mẹ mở mắt thật nhanh, nhìn được ánh mắt em nhìn mẹ và em khóc. Mẹ vội nói thật nhanh lời nói mà bất cứ người mẹ nào thấy con khóc đều thốt lên: mẹ đây, mẹ đây. Thật kỳ diệu, em nín khóc và ngủ ngon lành. Em đã cứu mẹ, đã gọi mẹ trở về.
Cám ơn con đã đến với mẹ, cám ơn con đã gọi mẹ về trong thời khắc sinh tử. Mẹ yêu con Trần Phú Hưng và chị hai xinh đẹp của con nữa. Hai tình yêu mãi mãi không thì có thể phai được.
Trần Phú Hưng
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |