Ngày 5/7, trả lời phỏng vấn truyền thông Hong Kong, chị gái Coco Lee nói không thể chợp mắt nổi từ khi em gái nhập viện ngày 2/7 và không tin việc em gái đã qua đời. Cô cho biết: "Trái tim tôi như tan nát, mỗi khi bước vào phòng bệnh thấy em gái, nhìn những con số hiển thị trên máy đo nhịp tim và máy thở. Tôi nhìn chằm chằm vào nó từng giây. Khi tôi nghe thấy tiếng bíp, toàn thân tôi run lên". Người chị cho biết, mẹ cô, một bác sĩ Đông y Trung Quốc, không chịu bỏ cuộc và nhất quyết cứu con. Kể cả khi bác sĩ nói rằng tế bào não của Coco Lee đã chết, mẹ cô không chịu bỏ cuộc, bà đứng trước giường bệnh và không chịu ngồi xuống.
Cũng theo lời người chị, Coco Lee vào phòng tắm tối 2/7, ở đó mãi không ra. Khi mẹ cô vào nhà tắm, phát hiện con gái cứa cổ tay bằng chiếc bấm móng tay, máu chảy nhiều. Khi được đưa vào viện, cô đã trong tình trạng vô vọng vì chết não. Bác sĩ khuyên gia đình bỏ cuộc, nhưng người mẹ không chấp nhận, cầu xin bác sĩ cứu con mình. Cho đến ngày 5/7, gia đình mới chấp nhận thực tế. Trong khi đó, cảnh sát cho biết không tìm thấy bất cứ giấy tờ gì để lại, ngoại trừ thuốc trầm cảm trong giỏ đồ cá nhân của ca sĩ. Tuy nhiên theo ON, người thân Coco Lee cho biết toàn bộ tài sản của cô, khoảng hơn 100 triệu USD, được để lại cho mẹ.
Coco Lee trải qua những năm tháng khó khăn cuối đời: Khớp háng bị lệch và dây thần kinh bị chèn ép khiến chân trái không cử động được buộc cô phải lên bàn mổ, 9 lần thụ tinh nhân tạo không thể có thai, chồng ngoại tình.
Tháng hai năm nay, trong một bài viết dài trên mạng xã hội, Coco Lee cho mọi người biết cô đã phải vật lộn rất nhiều với khiếm khuyết cơ thể. Ca sĩ nhận nhiều động viên tinh thần của khán giả, đồng thời hứa sẽ nỗ lực vượt qua thử thách. Tuy nhiên cuối cùng, cô đã quyết định dừng lại. Chọn lựa này của cô để lại nhiều nuối tiếc trong lòng khán giả. Ca sĩ Vương Lực Hoành viết sáng 6/7: "Tinh thần, sự rạng rỡ cũng như tiếng hát của Coco Lee, âm nhạc của cô sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng tôi".
Tờ Nhật Báo Nam Phương bình luận: "Lần này, khi gặp phải sự tra tấn tinh thần và thể xác, Coco Lee đã không vượt qua. Có lẽ Chúa muốn nghe nhạc ngày hôm nay, nên đã mời cô tới. Coco Lee mà chúng ta vẫn luôn thấy, tỏa nắng, thích cười, mạnh mẽ... cuối cùng đã bỏ lại tất cả. Như lời cô hát trong ca khúc Sau mùa đông: 'Sau mùa đông này, bạn có còn như trước không', cô đã ngủ một giấc mãi mãi và không còn tỉnh dậy, trước cả khi mùa đông kịp đến".
Trong sự nghiệp gần 30 năm của Coco Lee, cô đã thể hiện nhiều tác phẩm kinh điển như 365 Ngày nhớ em, Di Da Di... Không chỉ hoạt động tích cực trong làng nhạc Trung Quốc, cô góp phần mở ra một thế giới mới cho các ca sĩ Trung Quốc khác trong làng nhạc quốc tế. Coco Lee là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên hát tại Lễ trao giải Oscar, đồng thời cũng là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên được mời tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân tại Disney Concert Hall, Los Angeles, Mỹ. Cô từng là khách mời trong buổi hòa nhạc của Michael Jackson, hát nhạc phim hoạt hình Disney và live-action bài hát chủ đề tiếng Trung Myself của bộ phim Mulan.
Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong. Ở tuổi 48, cô vẫn có thân hình săn chắc, yêu thể thao. Không chỉ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Coco Lee yêu thích TikTok và thường chia sẻ những video thú vị của bản thân lên mạng xã hội. Cô nổi tiếng với ca khúc A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, cô đều đặn tổ chức liveshow trong và ngoài Hong Kong.
Coco Lee kết hôn với Bruce Rockowitz, chủ tịch điều hành của Li & Fung Group, năm 2010. Thời điểm đó, doanh nhân đã qua một đời vợ và có hai cô con gái. Trong suốt những năm chung sống, ca sĩ và chồng từng trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo nhưng không có con. Gần đây, cô úp mở việc chồng ngoại tình, hai vợ chồng "đứt gánh".
Nguyễn Hương (Theo Sina)