Vào tháng 11, Châu Hải My tham dự Tuần lễ phim về Thiên nhiên và Gấu trúc khổng lồ lần thứ 9 tại Bắc Kinh. Đây cũng là lần cuối cùng cô xuất hiện trước công chúng. Trong lần này, diễn viên trông trẻ trung, khỏe khoắn, hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh tật.

Châu Hải My tại sự kiện đầu tháng 11. Ảnh: Weibo
Châu Hải My những ngày cuối đời
Ngoài ra, trong video cuối cùng đăng lên mạng xã hội vào sinh nhật 6/12, diễn viên cười rạng rỡ, gương mặt toát lên sự hào hứng, vui vẻ.
Tuy nhiên, A Yi, một người làm trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, đã gặp Châu Hải My tháng trước cho biết tâm trạng diễn viên không được tốt lắm, trông có phần ốm yếu.
Điền Khải Văn, bạn Châu Hải My, cho biết diễn viên mắc bệnh Lupus ban đỏ đã lâu nhưng giữ kín thông tin. Cô kín tiếng, không than thở về bệnh tật, kể cả với bạn bè. Một số hàng xóm của Châu Hải My cho biết, ngày 11/12, xe cứu thương, xe cảnh sát xuất hiện tại tòa nhà. Sau đó, tin tức về cái chết của Châu Hải My lan rộng và họ biết sự việc.
Châu Hải My sinh ngày 6/12/1966 tại Hong Kong. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, không đạt được giải thưởng nhưng nhan sắc của mỹ nhân được nhiều nhà làm phim chú ý. Cô bước chân vào làng giải trí với vai phụ Dương Cửu Muội trong bộ phim Dương Gia Tướng. Từ năm 1986, cô bắt đầu nhận được nhiều dự án phim ảnh với tư cách diễn viên chính. Trong sự nghiệp diễn xuất, Châu Hải My góp mặt trên dưới 100 bộ phim và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Nghĩa bất dung tình, Anh hùng xạ điêu, Võ Mị Nương truyền kỳ, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký...
Châu Hải My từng trải qua giai đoạn bệnh tật, vì thế cô rất chú trọng tập thể dục và ăn kiêng. Nhờ vậy, ở tuổi 57, cô trông vẫn gọn gàng, thanh thoát. Cô sống độc thân tại một biệt thự ở Bắc Kinh cùng nhiều chó, mèo.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)