Cô công chúa bé nhỏ của mẹ rất ngoan và đầy sự kiên cường nhưng lại rất ít tóc. Lúc mới sinh, con chích mũi ngừa lao nhưng lại bị nổi hạch to bằng quả chanh. Con không thể mổ liền được. Ngày nào con cũng bị hành nóng sốt nhưng luôn vui vẻ tươi cười. Cả nhà ai cũng khen con giỏi.
Mới 6 tháng, con đã biết ăn và ăn rất giỏi. Cả nhà hay đùa "con ăn được cả thế giới luôn". Con lớn lên trong sự yêu chiều của cả gia đình. Con yêu tập lật, tập bò, rồi chập chững những bước đi đầu đời trong sự cổ vũ của cả gia đình.
Khi con được 13 tháng, mẹ biết mình có bầu em con nên phải cai sữa cho con. Mẹ còn nhớ như in những khoảnh khắc ấy, con hay mè nheo đòi mẹ miết. Gặp được mẹ, con cứ nói lắp ba lắp bắp liên tục "măm măm mama" rùi chỉ vào ngực mẹ, xong xà vô lòng mẹ. Một hồi vẫn không thấy mẹ cho ti như hằng ngày, con làm vạ, giãy giụa giữa nhà để đòi ti. Mẹ đưa bình sữa cho con, con nhất quyết không chịu, đẩy ra, trề môi làm đủ kiểu rồi khóc. Cả nhà ai cũng cười vì thấy những hành động đáng yêu của con.
Mẹ giải thích với con rằng "Mẹ có em ở đây nè và con rờ thử xem nào, coi em ngoan không và em cười con á", "Là chị mình phải thương em nhe, nên con ti bình đỡ nhe", con rờ bụng mẹ xoa xoa. Không biết con hiểu không mà hôm sau con đã rất vui vẻ tập ti bình, không còn làm dạ đòi ti mẹ nữa. Ai cũng khen con rất ngoan. Còn mẹ thì cảm thấy con thiệt thòi quá, vì mẹ có em hơi sớm nên phải bắt con nghỉ ti mẹ. Lúc đầu mẹ định cho con ti đến 24 tháng. Mẹ sẽ khắc ghi những khoảnh khắc này trong lòng và cám ơn con rất nhiều.
Giờ con được 16 tháng rồi. Tuần trước, mẹ cho con đi nhà trẻ. Con chơi với bạn rất vui nhưng một hồi lại nhớ mẹ. Con ra cửa đúng kêu "mẹ ơi mẹ ơi". Cô giáo ra dỗ con và nói "Mẹ về rồi, chiều mẹ lại rước nhe". Con "dạ" xong rồi cùng cô vào lớp chơi cùng các bạn. Ngày đầu tiên đi học của con êm đềm thế, không khóc không la gì cả. Con rất ngoan. Chiều thấy mẹ rước, con chạy ù lại ôm mẹ và hôn mẹ, kêu "mẹ ơi" um sùm luôn làm mẹ rưng rưng nước mắt. Các cô tấm tắc khen con vì ngày đầu đi học rất giỏi, không quấy, không khóc, chỉ có cái nhỏ con mà rất dữ. Giờ ngồi đây nhớ và viết lại những khoảnh khắc này mà nước mắt mẹ rưng rưng, thương con nhiều bé Kem của mẹ.
Trần Thị Minh Thư
ừ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |