Tại khu vực bến xe khách phía Nam (Giáp Bát) có một nhóm người là xã viên HTX bốc xếp số 4 (thuộc Phòng kinh tế quận Hai Bà Trưng) được cánh tài xế mệnh danh là những "hung thần".
Hàng ngày, chúng điềm nhiên lên xe khách thuộc Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình kiểm soát vé, thu tiền của những người chưa mua vé tại quầy, giữ lại 2.000 đồng/người (bằng 10% giá vé) rồi mới trả phần còn lại cho lái xe; với xe xuất bến quá vắng khách thì chúng tặc lưỡi nhận tạm 10.000 hoặc 20.000 đồng. Bình quân mỗi ngày chúng cưỡng đoạt vài chục lượt xe đi Thái Bình, được khoảng 600.000 đồng.
Nhiều lái xe cho biết: từ năm 1996 trở lại đây, Nguyễn Trung Dần (SN 1950, trú tại 12 ngõ 103 Trương Định, quận Hai Bà Trưng) là chủ nhiệm HTX bốc xếp số 4 kiêm tổ trưởng Tổ bốc xếp đường ngắn hoạt động tại bến xe này đã chỉ đạo 5 anh em của hắn là: Nguyễn Trung Chí, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Trung Bình, Nguyễn Trung Tâm (tức Thắng) và mới đây thêm cả con trai hắn là Nguyễn Minh Long (SN 1976) thường xuyên vòi lái xe tiền "cò" dẫn khách. Mỗi tên phụ trách khoảng 4 đầu xe/ngày, đều đặn thu 2.000 đồng/khách không có vé, dù rằng khách vẫn tự chọn xe chuẩn bị xuất bến mới lên, chúng không hề có công dẫn tới!
Theo Công an TP HCM, cậy núp bóng HTX có tư cách pháp nhân, cậy số đông và quan hệ gia đình, chúng bảo vệ lẫn nhau, sẵn sàng hăm dọa, hành hung lái xe. Chúng thường ném vỡ cửa kính, gây sự với khách, đánh xịt lốp xe với những ai chống lại. Cánh tài xế dù bất bình vẫn không dám chống lại và cung cấp thông tin cho công an.
Ngày 3/4, sau khi nghe lái xe phản ánh quá dữ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình đã điều 2 cán bộ hợp đồng làm nhiệm vụ hướng dẫn khách mua vé rồi lên, nhưng họ lập tức bị bọn chúng quây lấy đánh phủ đầu, đe dọa không cho bén mảng tới bến nữa, Công ty cũng ngán ngại lơ đi, không tìm cách báo tin cho cơ quan Công an nên bọn chúng càng được thể lộng hành hơn.
Cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ tên Tâm, Thành. Chúng khai mỗi ngày mỗi tên nộp về cho Dần - chủ nhiệm HTX 10.000 đồng, mỗi tháng nộp vào HTX 90.000 đồng rồi thoải mái tự tung tự tác! Sau khi Dần bị bắt giam, khởi tố nhiều người mới biết gia đình Dần có truyền thống "cát cứ" bến xe Kim Liên, nay hắn lại có tham vọng cùng anh em tác quái tại bến Giáp Bát. Hầu hết những thành viên của HTX bốc xếp do Dần cầm đầu chỉ có trình độ văn hóa lớp 1, 2.
Hoạt động nhiều năm tại bến của Công ty Khai thác nước ngầm, nơi có rất nhiều xe khách tuyến TP HCM, Cần Thơ, Cà Mau... nghỉ lại qua đêm là nhóm của Nguyễn Anh Hùng (SN 1963, trú tại tổ 17 phường Tương Mai - Hai Bà Trưng). Hùng vốn chỉ là một lái xe ôm song đã nghĩ ra một mánh để khống chế cả lái xe, chủ xe và chủ hàng.
Từ năm 2001, hắn bắt đầu soi mói các tiểu thương, các xe để phát hiện những xe mang nhiều hàng, dôi dư về khối lượng, thiếu thuế, kín đáo gọi chủ xe hoặc chủ hàng ra "làm việc", đòi từ 100.000 - 200.000 đồng/xe mới cho qua, nếu không sẽ báo Quản lý thị trường các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An kiểm tra bắt giữ.
Nhiều chủ hàng muốn yên chuyện tặc lưỡi rút tiền đưa hắn, có chủ hàng, chủ xe nổi xung hoặc kiếm cớ lờ đi liền bị hắn báo cho Quản lý thị trường các tỉnh đón đường kiểm tra xe gây mất thì giờ cho lái xe, phần nhiều cũng tìm ra lỗi phạt chủ hàng. Vậy là Hùng vừa tạo được uy tín, trở thành "cơ sở tin cậy" của Quản lý thị trường một số nơi, được họ trích thưởng sau mỗi vụ "xì" trúng, vừa có cớ huyênh hoang, dằn mặt các chủ hàng, chủ xe khách tại bến nước ngầm.
Một vài lần bị quấy nhiễu như vậy, chẳng ai bảo ai, chủ xe, chủ hàng hoặc lái xe răm rắp "làm luật" cho hắn để được yên thân nhưng có xe đã "làm luật" rồi vẫn bị hắn "xì" như thường. Sau đó hắn còn ra oai tự quảng cáo mình đã thành "người nhà" của cả Công an và Quản lý thị trường.
Bình quân mỗi tháng hắn dùng thủ đoạn dọa dẫm đó để kiếm được 20 - 30 triệu đồng, ung dung đi "nướng" vào những sòng bạc. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", đầu tháng 7 vừa qua, Hùng đã bị bắt khi lò dò đi ra từ một xới bạc.
Còn với dân buôn chuyến Lạng Sơn - Hà Nội, Hàng Văn Hải (tức Hải "Mai", SN 1969, có 2 tiền án, 2 tiền sự, trú tại thôn Lũng Sơn - xóm Phúc Hậu - thị trấn Lim - Bắc Ninh) chính là một "Khánh trắng thời nay. Hầu hết hàng hóa tuyến Trung Quốc - Lạng Sơn về Hà Nội đều tập kết trước cửa nhà hắn. Tài bảo kê hàng của hắn được dân buôn lậu rất kinh sợ bởi hắn cùng đàn em sẵn sàng "huyết chiến" với công an sở tại để đánh tháo hàng. Điển hình là vụ tháng 6/2003, trong một lần tập kết năm xe hàng dạng đông lạnh chuẩn bị bốc dỡ, bị cảnh sát kinh tế tỉnh Bắc Ninh ập tới kiểm tra, Hải "Mai" đã chỉ đạo đàn em dùng gạch đá chống trả quyết liệt, làm 2 chiến sĩ bị thương; hàng bị đánh tháo, cảnh sát kinh tế phải rút quân do chênh lệch lực lượng quá lớn.
Đam mê món bảo kê và cờ bạc, Hải "Mai" còn tổ chức cướp bạc ngay tại nhà nghỉ số 9 ngách 66/111 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên để "phục thù" cho vợ là Nguyễn Thị Oanh (SN 1975) và bạn của Oanh là Trịnh Thị Lý (SN 1966, chủ nhà nghỉ này) lâu nay liên tục bị thua bạc hai ả dân buôn nhà quê.
17h ngày 7/4, Oanh và Lý chủ động điện thoại cho Đinh Thị Hồng Hà (quê Bắc Kạn) và Nguyễn Thị Nhã (quê Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) đến nhà nghỉ của Lý "giải trí". Đang giữa cuộc đỏ đen thì Hải "Mai" và một đám đàn em xộc vào đánh đấm Hà, Nhã để Oanh cướp của họ gần 14 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Hải "Mai" buộc họ viết giấy thừa nhận đánh bạc bịp thắng trên 200 triệu đồng và gọi điện về nhà yêu cầu gia đình chạy đủ 100 triệu chúng mới tạm tha cho về.
Cảnh sát hình sự quận Long Biên ấp tới kiểm tra. Vợ chồng Hải "Mai" bỏ trốn, năm tên đàn em của hắn là Nguyễn Ngọc Phi (tức Phong), Trang Quốc Thành, Nguyễn Vũ Quang, Nguyễn Minh Nhâm và Phùng Chí Hưng đều mới ngoài 20 tuổi, bị bắt.
Cục Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ vụ án, nghi ngờ có thế lực "đen" bao che cho hắn bởi ngoài vụ cướp bạc trên, hắn đã làm nhiều chuyện lộng hành, bất chấp pháp luật. Đơn cử việc anh lái xe ôm Nguyễn Tiến Tỉnh (SN 1971, trú tại Bắc Ninh) đang chạy xe trên đường vô cớ bị chúng rượt theo chém, đuổi tới trụ sở công an huyện Tiên Du, sau đó đuổi vào tận sân công an thị trấn, tay hắn còn cầm dao mà vẫn ngang nhiên tố cáo anh Tỉnh đánh mình rồi được vô sự trở về.