U19 Việt Nam có trận ra quân dự báo rất khó khăn gặp U19 Australia ở giải Đông Nam Á tranh Cup Nutifood 2014 trên sân Mỹ Đình tối nay.
Từng hạ đối thủ 5-1, U19 Việt Nam tỏ ra khá tự tin. Tuy vậy, đội bóng xứ kangaroo chơi rất kỷ luật, tranh chấp bóng quyết liệt nhằm hạn chế lối chơi kỹ thuật của chủ nhà.
Đầu hiệp hai, thủ môn Lê Văn Trường bị đau sau nỗ lực bắt bóng ngay trong chân tiền đạo Mauk.
Các nhân viên y tế và bác sĩ phải giúp thủ môn U19 Việt Nam cởi găng tay để xem xét tình trạng chấn thương.
Rất may, Văn Trường trở lại thi đấu sau đó. Thủ môn họ Lê có tốc độ tốt, ra vào hợp lý, nhiều lần vá lỗ hổng của hàng phòng ngự chơi dâng cao của U19 Việt Nam.
Trung vệ Trần Hữu Đông Triều chơi tốt trước khi phải rời sân vì chấn thương. Anh bắt chết các tiền đạo có tốc độ và chiều cao của Australia.
Chơi lăn xả cả trận, Đông Triều gặp chấn thương và phải rời sân bằng cáng nhường chỗ cho Trần Anh Thi ở phút 69.
Hậu vệ phải Lê Văn Sơn có ngày làm việc vất vả khi phải đối mặt với tiền vệ Mabil có tốc độ và kỹ thuật.
Lê Văn Sơn bị đau nhưng vẫn nỗ lực chơi hết trận bởi U19 Việt Nam khi đó đã hết quyền thay người.
U19 Việt Nam có chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Công Phượng ở phút 88.
>> Xem siêu phẩm của Công Phượng giúp U19 Việt Nam hạ U19 Australia
Thế Ngọc