Sáng 20/9, Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều khán giả chỉ trích Thu Hằng tự tin thái quá khi bộc lộ cảm xúc ăn mừng bằng cách chỉ tay lên trời, dang rộng hai tay những lúc trả lời đúng câu hỏi. Thậm chí những bình luận khiếm nhã còn nói nữ sinh này "vô duyên, kiêu ngạo".
Bức xúc khi Thu Hằng bị "ném đá", ca sĩ Tóc Tiên đã lên tiếng bênh vực. Cô nói: "Tại sao khi chiến thắng, phái nam chỉ tay lên trời ăn mừng thì được, còn phái nữ làm thế thì bị cho là không chừng mực. Bộc lộ cảm xúc cá nhân sau khi chiến thắng bằng một cái đầu rất lý trí thì... vui lên đi em".
Ca sĩ Pha Lê cũng đồng cảm với Thu Hằng. Nữ ca sĩ cho rằng khán giả đáng ra phải vui và chúc mừng trước nỗ lực và sự tài giỏi của một nữ sinh mới 17 tuổi thay vì chỉ trích. Cô khuyên Thu Hằng nên bỏ ngoài tai những bình phẩm không hay, mang lại năng lượng tiêu cực.
Vlogger Giang ơi khen Thu Hằng thông minh, có tài, và cá tính mạnh mẽ không che giấu. Đồng thời khẳng định nữ sinh người Ninh Bình không sai. Cô giải thích: "Chỉ đơn giản Hằng là một đứa trẻ. Sự khiêm nhường và kiềm chế thường đến cùng với trải nghiệm sống - điều mà Hằng chưa có. Chỉ trích quá mức một đứa trẻ bằng những tiêu chuẩn của người lớn có lẽ là điều chưa thực sự công bằng. Nếu Hằng đang đi thi đá banh và ghi bàn, có lẽ những phản ứng của bạn không bị chỉ trích đến vậy. Nếu Hằng là đàn ông, làn sóng chỉ trích chắc cũng giảm đi vài phần".
Giang cảm thấy buồn và lo lắng cho Thu Hằng khi những bình luận tràn lan ở trên mạng đang đi quá giới hạn: "Khi người lớn học cách kiềm chế, nó dễ đi theo hướng lành mạnh hơn vì nó đến từ một bản ngã đã được định hình. Còn khi trẻ con phải chứng kiến "cuộc ném đá công khai" này đối với Thu Hằng, có lẽ trong đời sẽ có rất nhiều điều nó không dám làm và không dám thể hiện vì sợ hãi trở thành Thu Hằng tiếp theo".
Trước đó, Thu Hằng cũng lên tiếng về thái độ của mình trong cuộc thi. Nữ sinh viết: "Bản thân cháu đều đón nhận và tôn trọng ý kiến của mọi người và xem xét những ý kiến đó có đúng thực sự với con người mình hay không, mình đang thiếu điểm nào thì sẽ sửa. Bản thân cháu cũng đã cố gắng, những gì cháu thể hiện ra là niềm vui của người chiến thắng, đây là cảm xúc bên trong mỗi con người. Cháu chỉ là cô học trò mới 17 tuổi, khi biết mình chiến thắng rồi thì niềm vui, nụ cười nở trên khuôn mặt cháu không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ".
"Cháu cũng không thể có tỏ ra mình ổn hay không vì lúc đấy cháu biết mình thắng rồi, mà chặng đường dài đi đến đây ai cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, áp lực. Bản thân cháu lại là nữ, cảm xúc lúc đó lên cao nên không phải thì cũng mong mọi người thông cảm cho cháu", Thu Hằng chia sẻ.
Cherry Trần