Quế Vân cho biết sáng nay cô rất vui khi thấy nhiều người quen, bạn bè và khán giả mặc áo mưa ra sân bay. Họ gửi hình ảnh cho cô, thậm chí nói sẽ thực hiện cách này khi đến những nơi đông người. "Đây là một thông điệp tốt. Bệnh sĩ chết trước các bệnh nguy hiểm nhé cả nhà", cô nhắn nhủ.
Quế Vân là người khởi xướng cách phòng nhiễm Covid-19 này. Cô đeo khẩu trang, găng tay cao su, mặc áo mưa kín từ đầu đến chân trong chuyến bay từ Nội Bài (Hà Nội) đến Tân Sơn Nhất (TP HCM), sáng 10/3. Nhiều người mỉa mai khi thấy cô mặc áo mưa. Họ mỉa mai, nói cô "làm quá", thậm chí "điên dại" và nhìn cô như người ngoài hành tinh. Tuy vậy cũng không ít ý kiên khen ngợi "sáng kiến" của người đẹp.
Chia sẻ về việc này, Quế Vân nói: "Ai nói điên mình xin nghe. Nhưng cứ điên mà bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và người thân mình xin nhận".
Chân dài sinh năm 1982 tâm sự từng trải qua lần chết hụt vì nước tràn dịch màng phổi. Phổi cô yếu nên càng phải bảo vệ cẩn thận, nhất là trong mùa dịch Covid-19. Cô kể: "Hồi năm 1999, Vân không ý thức được sức khỏe nên tắm đêm, nước vào phổi mà không biết. Vân sốt và ho hai ngày hai đêm, cảm giác chạm đến cái chết rồi. May mà chị Phương Thanh đã gọi điện thoại và đưa đi cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ hút ra rất nhiều dịch và nói nếu không nhanh Vân chết rồi. Kể từ đó Vân sợ khói thuốc, sợ quán bar và nhất là nơi không khí ô nhiễm". Vì vậy những năm qua Vân rất ý thức về sức khỏe của mình, luôn tập tành để khỏe mạnh. Đây cũng là lý do Vân mặc áo mưa để bảo vệ mình", người đẹp giải bày.
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đến sáng 13/3, Covid-19 đã xuất hiện tại 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 134.000 người nhiễm, gần 5.000 người chết. Tại Việt Nam, từ ngày 6 đến 13/3 có thêm 28 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người mắc lên 44, trong đó 16 người đã khỏi.