Hôm 9/4, Gokul Prasad, một nhân viên kỹ thuật nhà máy điện Palia ở thành phố Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, đổ dầu lên khắp người rồi châm lửa tự thiêu trước văn phòng cấp trên - Nagendra Kumar. Anh được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời ngày hôm sau do bỏng nặng. Trước khi chết, Prasad quay một đoạn video, phàn nàn nhiều năm bị Kumar và trợ lý của ông ta quấy rối, ngược đãi ở chỗ làm. Prasad cho biết đã báo cáo lên cảnh sát, nhưng không nhận được sự hỗ trợ nào.
Vợ của Prasad cho hay chồng bị Kumar và trợ lý quấy rối suốt ba năm, khiến anh rơi vào "trầm cảm", phải dùng thuốc.
"Anh ấy bị trầm cảm nhưng họ vẫn không buông tha. Họ chuyển chồng tôi đến làm ở Aliganj, khiến anh gặp khó khăn trong việc đi lại. Do đó, anh xin về làm gần nhà. Nhưng họ bảo 'mang vợ anh đến ngủ với chúng tôi một đêm rồi anh sẽ được chuyển đến nơi mới'", người vợ cho biết.
Cô cũng khẳng định không ai đến giúp đỡ Prasad khi anh tự thiêu. Kumar thì "chỉ đứng nhìn".
Sanjiv Suman, một cảnh sát cấp cao, cho hay Kumar và trợ lý của ông ta hiện đối mặt cáo buộc tiếp tay cho hành vi tự sát và cố ý khiêu khích theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ. Cả hai đã bị đình chỉ công tác.
"Nhân viên kỹ thuật cáo buộc cấp trên đã vòi tiền và đưa ra những tuyên bố khiếm nhã lúc anh xin chuyển công tác. Chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc", Suman nói.
Hướng Dương (Theo Next Shark, NDTV)