Nhà thiết kế hiện tham gia khóa thực tập tại thành phố Indianapolis, bang Indiana trong vòng hai năm trước khi chuyển đến New York học chính thức.
Ở Mỹ, anh có mẹ và em trai nhưng chọn tự lập vì đã quen xoay xở cuộc sống từ nhỏ. Anh thuê một phòng trọ gần trường giá 500 USD (gần 13 triệu đồng), tự nấu ăn, lái xe đi học và làm thêm ở tiệm nail để trang trải sinh hoạt.
"Tôi sốc trong ngày đầu sang Mỹ vì nhiều khác biệt trong văn hóa, lối sống. Ở Việt Nam, chỉ cần bước ra đường là có thể tìm thấy quán ăn bất cứ lúc nào, nhưng tại đây, nhà hàng mở cửa muộn nên tôi phải tự nấu nướng. Việc di chuyển cũng không thuận tiện, tôi thường lái xe vì chi phí taxi khá cao", anh nói.
Văn Thành Công ở Mỹ.
Bên cạnh đó, Văn Thành Công gặp trở ngại trong giao tiếp do tiếng Anh chưa tốt, không quen nghe giọng điệu các vùng.
"Tôi giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh nhưng khi tiếp xúc với đất nước đa sắc tộc, đa dạng về văn hóa và khẩu âm như Mỹ, tôi phải chịu khó học lại, một số từ không hiểu hết nên như vịt nghe sấm", anh cho biết.
Văn Thành Công nói thấy cuộc sống du học sinh thử thách nhưng thú vị, đáng trải nghiệm. Dù tập trung việc học, anh dành thời gian du lịch, trải nghiệm, ghé thăm người thân ở Seattle, Washington lúc rảnh rỗi.
Văn Thành Công sinh năm 1980 tại TP HCM. Anh cho biết chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nền văn hóa phương Đông từ ông ngoại, nên thể hiện điều đó vào các thiết kế. Anh cho biết, phong cách ăn mặc cá nhân hiện tại đều do ông ngoại chỉ dẫn và dạy dỗ. Văn Thành Công được ông truyền lại niềm yêu thích sưu tập quần lĩnh áo the của Việt Nam.
Nguyên Thảo