Cảnh sát tỉnh Saga bắt Yoshi Morinaga rạng sáng 6/7 với cáo buộc phóng hỏa công trình có người sinh sống. Morinaga là một trong hai nhà sư tập sự thoát ra khỏi khu nhà ở của chùa Entsuji khi hỏa hoạn xảy ra tại thành phố Imari cuối tháng 6.
Nghi phạm phóng hỏa đốt chùa Entsuji vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 30/6. Ảnh: Newsonjapan
Theo điều tra ban đầu, Morinaga thừa nhận cáo buộc. Anh ta nói với nhà chức trách: "Tôi đã chán ngấy mọi thứ trong cuộc sống". Nghi phạm cho biết không hài lòng với thời gian huấn luyện và cách giảng dạy tại chùa. Anh ta khai được giao tụng kinh và làm nhiều bài tập hơn các học viên khác, từng bị mắng, đánh bằng gậy kỷ luật hoặc bị tát vào đầu.
Vụ cháy bùng phát ngày 30/6 tại chùa Entsuji ở Matsushimacho, thành phố Imari. Ngọn lửa thiêu rụi chính điện và kuri (khu nhà sinh hoạt của trụ trì cùng các nhà sư). Hai nhà sư tập sự có mặt trong kuri khi xảy ra hỏa hoạn nhưng kịp sơ tán và không bị thương.
Ngọn lửa được dập tắt kịp thời. Ảnh: Newsonjapan
Một cư dân gần chùa kể nhìn thấy lửa bốc cao, nhiều tia lửa đỏ bay lên, khu vực quanh chính điện dường như chìm trong biển lửa. Sau vụ cháy, cảnh sát thẩm vấn những người liên quan đến ngôi chùa, đồng thời kiểm tra hình ảnh camera an ninh. Nhà chức trách sau đó xác định có dấu hiệu mạnh cho thấy đám cháy do cố ý gây ra.
Theo Sở Giáo dục thành phố Imari, chùa Entsuji được cho là thành lập khoảng thế kỷ 14. Chính điện bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn được xây năm 1884, dưới thời Minh Trị.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ và diễn biến cụ thể trước thời điểm hỏa hoạn.
Ngọn lửa thiêu rụi tòa nhà chính và khu nhà ở của các nhà sư ở chùa Entsuji.
Phạm Linh (Theo Newsonjapan)