Truyền thông Hong Kong đưa tin trước nay Đường Hạc Đức ít tự mình nấu nướng. Phục vụ anh là một người đầu bếp nam, một phụ nữ giúp dọn dẹp, chăm sóc chó cảnh. Gần đây, nhà anh còn xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn thi thoảng ra vào tự do. Người này thân thiết như một thành viên trong nhà, cứ đến rồi đi lặng lẽ. Danh tính anh khiến nhiều người thắc mắc.

Người lạ xuất hiện trong nhà Đường Hạc Đức.
Đường Hạc Đức sống tại một biệt thự rộng hơn 180 m2 thuộc khu Đại Đàm (Tai Tam), Hong Kong. Là người có niềm tin vào Phật giáo, Đường Hạc Đức thường tự "cô lập" mình ở nhà để hướng tâm tới Phật. Paparazzi có khi chụp được cảnh anh ra phòng khách và sinh hoạt một mình, biểu hiện trông trầm lặng, cô độc. Thi thoảng, anh cũng đi mua sắm, nhưng toàn đi một mình.
Đường Hạc Đức và Trương Quốc Vinh chơi thân thiết với nhau từ bé, tình cảm giữa họ sớm nảy nở nhưng không ai dám thừa nhận. Năm 1985, hai người bất giác ôm nhau, từ đó bắt đầu mối quan hệ. Tới năm 1997, Quốc Vinh công khai yêu đồng giới. Tài tử từng nói trong mơ anh cũng mong có Đường Hạc Đức bên cạnh, đó là người anh yêu tha thiết trong cuộc đời.

Đường Hạc Đức (thứ tư từ trái sang) trong đám tang Trương Quốc Vinh.
Bên cạnh vai trò bạn tâm giao, Đường Hạc Đức còn là trợ lý, giúp đỡ Trương Quốc Vinh quản lý công việc. Thời điểm Trương Quốc Vinh bị giày vò bởi bệnh trầm cảm, Hạc Đức cũng không rời nửa bước. Năm 2003, Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự tử ở tuổi 47, để lại nhiều ca khúc kinh điển cùng các bộ phim có giá trị nghệ thuật cao như Happy Together, Thiện nữ u hồn, A Phi chính truyện, Yên chi khâu, Bá Vương biệt Cơ... Trương Quốc Vinh mất, Đường Hạc Đức ở lại căn nhà mà người quá cố để lại, ngày ngày ôn kỷ niệm xưa.

Đường Hạc Đức thường bị bắt gặp đi siêu thị một mình.
Nguyễn Hương (Theo News)