Trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, chị Thu quấn chiếc khăn đen trên đầu, theo người thân vào Tòa dự phiên xử người chồng cũ Nguyễn Đình Tuấn (44 tuổi, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa).
Chị Thu còn yếu, thỉnh thoảng cơn gió lạnh tạt qua lại ôm ngực ho. Chị bảo, vết chém thấu phổi giờ vẫn hành hạ chị. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, bận rộn với công việc sắm sửa cuối năm, nhưng bà Nghi và con trai lớn cũng thu xếp để đưa con gái là chị Thu tới nơi công đường.
Hơn 8h sáng, Tuấn bị cảnh sát dẫn giải vào phòng xử và ngồi yên vị trước vành móng ngựa. Khi vừa thấy vợ cũ, gương mặt anh ta méo mó, khắc khổ. Tuấn nhìn thoáng qua rồi quay lên thở dài. Chị Thu cũng không nhìn thẳng vào chồng cũ.
![]() |
Người chồng nhẫn tâm trước vành móng ngựa nghe tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
25 năm trước, chị Thu kết hôn với Tuấn mặc dù bị gia đình ngăn cấm. Vợ chồng chị có hai cậu con trai ngoan ngoãn. Những năm gần đây, cuộc sống với chị không khác "địa ngục" khi nhiều lần bị chồng đánh đập, cầm dao đuổi chém. Năm 2008, chị làm đơn ly hôn và được tòa giải quyết. Chị Thu mang hai con trai về ở mảnh đất của mẹ đẻ để lại.
Dù đã chia tay, Tuấn vẫn mong được hàn gắn tình cảm với chị Thu nhưng bị vợ cũ kiên quyết từ chối. Một ngày đầu tháng 3/2011, anh ta tới gặp chị Thu nói chuyện để thuyết phục quay lại. Khi bị khước từ, Tuấn nảy sinh ý định giết chị Thu rồi sẽ tự vẫn.
Rạng sáng 3/3/2011, sau khi uống rượu, Tuấn viết một lá thư nói rõ ý định tự tử và nhắn nhủ khi chết tài sản sẽ chia cho hai con trai. Anh ta viết xong để trong túi áo, định sẽ gửi cho em trai. 7h sáng cùng ngày, người đàn ông này đi mua con dao chọc tiết lợn rồi tìm đến cơ quan vợ cũ ở Cầu Giấy.
Đợi một lúc, thấy chị Thu đến, anh ta theo vào tận phòng làm việc. Tuấn muốn nói chuyện, song giống các lần trước, chị Thu kiên quyết: “Tôi với anh đã nói chuyện nhiều rồi nhưng không giải quyết được việc gì". Gã bất ngờ lao đến, rút dao đâm, chém liên tiếp vào người chị Thu. Nạn nhân chạy ra khỏi cửa, Tuấn lao theo, chém một nhát vào bả vai làm chị gục ngã.
Lúc sau, thấy cảnh sát đến, Tuấn liền nằm cạnh vợ dọa sẽ cứa cổ chị Thu nếu ai vào. Anh ta tự đâm vào bụng mình tự tử. Cảnh sát khống chế và đưa cả hai đi bệnh viện. Chị Thu may mắn thoát chết với 13 vết đâm, chém, trong đó có nhát thấu phổi, tổn hại 59% sức khỏe. Tuấn được điều trị 3 tháng rồi bị bắt.
Trong phiên tòa sáng 19/1, Tuấn "thanh minh" không muốn sát hại vợ, "chỉ muốn quay lại". Nghe Tuấn khai vậy, chị Thu ngồi phía dưới, yếu ớt đứng lên trình bày: "Tôi đã cố van xin nhưng anh ta say máu đâm tôi liên tiếp". Chị trải lòng, Tuấn không giúp được gì về kinh tế gia đình, các con một tay chị chăm sóc. Anh ta mỗi lần uống rượu lại đánh đập chị trước mặt các con. Hai người con trai không dám can ngăn khi thấy bố cầm dao đuổi mẹ giữa đêm. Sống cạnh chồng nhưng chị luôn lo sợ. Hai con cũng bị anh ta đánh. Nghe vợ nói vậy, Tuấn ngồi lặng yên, gương mặt nhăn nhó.
Bà Nghi ngồi cạnh con gái luôn động viên. Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu tâm sự, chồng phục vụ trong quân đội, bà làm y tá, chị Thu là con gái thứ hai. Khi con gái đưa Tuấn qua gia đình chơi, vợ chồng bà đã không ưng chàng rể tương lai. "Tôi biết Thu đến với Tuấn xuất phát từ tình thương. Dạo đó, mẹ Tuấn không còn, người bố bệnh liên miên", bà Nghi kể.
Gần 10 năm trước, chồng mất, bà bảo chị Thu về ở và trông nom dãy nhà trọ. Không ít lần người mẹ chứng kiến con rể cầm dao đuổi đánh con gái bà, người xóm trọ phải đứng ra can ngăn. Sau này, bà về ở với con trai lớn, giao lại nhà cho con gái.
"Ngay cả khi ly hôn rồi, tôi vẫn mua cho Tuấn chiếc xe máy để nó chở khách, kiếm sống", bà Nghi chia sẻ. Bà vẫn còn nguyên cảm giác "rụng rời chân tay" khi nghe tin con gái bị đâm. Giờ Tuấn ra tòa, bà bảo chỉ mong thời gian ở tù sẽ "cảm hóa" được tâm tính của anh ta. Giống suy nghĩ của mẹ, chị Thu mong Tuấn ăn năn, hối cải. Chị không yêu cầu bồi thường về thiệt hại sức khỏe, tinh thần.
Phiên xét xử diễn ra nhanh chóng, HĐXX tuyên phạt Tuấn 13 năm tù về tội giết người. Chị Thu không ngoái lại nhìn khi Tuấn bị dẫn giải ra xe chở phạm.
*Tên nạn nhân đã thay đổi.
Việt Dũng