Nhiều ôtô bị vùi lấp trong trận động đất mạnh 8,9 độ richter diễn ra chiều nay tại Nhật Bản. Ảnh: AP. |
Độc giả Huy Phạm đang sống tại Tokyo chia sẻ với VnExpress cảm giác kinh hãi không bao giờ quên khi cơn dư chấn bắt đầu xảy ra. Lúc động đất bắt đầu, tôi đang ở tầng năm của tòa nhà, cũng là tầng cao nhất có cửa mở ra sân thượng. Lúc đó vì nhà rung lắc quá mạnh nên tôi hoảng loạn đến mức không nghĩ được gì, chỉ vội vàng chạy ra ngoài sân thượng vì lo có thể trần nhà sẽ sập xuống. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt tôi. Các tòa nhà 40-50 tầng xung quanh đang lắc lư như những cái cây trong cơn bão lớn, trời mây âm u, những đàn chim nháo nhác vừa bay vừa kêu hoảng loạn, bắt đầu có những tiếng răng rắc như khung sắt bị gẫy, rồi những tiếng kêu la thất thanh của mọi người. Tôi bám chặt vào thành tường chắn của sân thượng mà cảm giác như mình đang đứng trên một boong tàu giữa biển cả trong cơn bão lớn vậy. Tôi buột miệng kêu khẽ: "Lạy Trời! xin hãy thương chúng con! " rồi kêu "Mẹ ơi ...".
Khi mọi thứ xung quanh nghiêng ngả, bạn có nickname Hongho vừa bước ra khỏi tàu điện ở Tokyo. Hongho đã kịp ghi lại cảm giác của mình: "Vừa bước ra khỏi toa tàu điện ngầm để chuyển sang tuyến đối diện ở ga Senkakuji của Tokyo thì đất dưới chân rung bần bật. Nhìn lại toa tàu mình vừa bước ra thì thấy nó đang chòng chành, chao lắc như chiếc tàu thủy trên sóng. Nhưng người Nhật thì thật lạ, họ vẫn ngồi điềm nhiên trên tàu, xem báo, lướt web trên điện thoại. Sân ga lắc mạnh đến lần thứ hai thì nhân viên đuổi hết hành khách lên mặt đất để tập trung ở vùng an toàn. Nghe loáng thoáng vài người Nhật bảo nhau, ở dưới này còn an toàn hơn. Ra thế".
Tại trung tâm Tokyo, các nhân viên vội vã chạy ra khỏi và tránh xa các tòa nhà cao tầng. Độc giả Sku cho biết: "Chỗ mình làm việc ngay trung tâm Tokyo, rung ầm ầm hơn một giờ đồng hồ rồi. Đầu tiên là rung cực mạnh trong tầm gần 10 phút liên tục. Các thiết bị trong văn phòng rung lắc, nghiêng ngả, một số bị đổ. Sau đấy gần một giờ tiếp theo là dư chấn rung liên tục. Một số tòa nhà ở trung tâm Tokyo bị bốc cháy, khói đen kịt trời như ngày tận thế. Sóng điện thoại chập chờn, Internet lúc sống lúc chết, chỉ có thể cập nhật tình trạng qua Facebook. Các bạn Nhật mặt cũng tái mét, nhiều người cho biết từ bé đến giờ mới gặp động đất to thế này. Xem tin qua tivi, sóng thần dự kiến cao 10m, giờ đã lên đến mức 7m. Xe cộ, nhà cửa vùng gần tâm chấn cuốn hết dưới nước. Một số tỉnh lân cận như Chiba cũng vậy. Mọi người đều gọi điện, cố gắng liên lạc với người thân nên nghẽn sóng".
Nhân viên làm việc trong các tòa nhà cao tầng sơ tán. Ảnh: AP. |
Với nhiều người từng có thời gian dài sống ở Nhật, động đất không còn là sự kiện lạ. Tuy nhiên, không ít người tâm sự đây là lần đầu tiên họ thấy sợ. "Gần 7 năm sống ở Tokyo, trải qua nhiều lần động đất nhẹ, chỉ hơi rung chút, nên thấy rất bình thường. Mọi người ở nhà nói cẩn thận động đất ở Nhật nhé nhưng cứ trấn an mọi người bằng cách nói là "không sao, chỉ rung nhẹ thôi!". Thế mà hôm nay mới được biết cảm giác thực sự thế nào là động đất. Đồ đạc trong nhà rơi xuống (nhà tầng 2), cảm giác lo lắng và sợ! Sau đó những cuộc dư chấn kéo dài, sau 1 tiếng rưỡi mà vẫn thấy mình đang rung", Linh kể.
Cơn dư chấn bắt đầu lúc 14h46 và đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Một người Việt ở Nhật cho hay: "Hiện là 16h30 phút giờ Tokyo mà động đất vẫn chưa dừng. Em đang viết mấy dòng này trong khi nhà em vẫn động mạnh lắm. Nhà em bị bể một số thứ. Ngoài ga tàu điện thì báo chậm 3 tiếng".
Người Nhật làm việc ở Việt Nam cũng đang hướng về nước khi nghe tin thảm dọa ập đếp. Bạn Bôn Vũ hiện làm việc cho một văn phòng của Nhật viết: "Cả văn phòng không làm việc được kể từ khi tin tức về động đất ở Nhật Bản tràn ngập trên internet. Hơn nửa số người trong văn phòng tôi là người Nhật. Họ đang ôm nhau khóc rất nhiều theo dõi tin tức. Cầu mong bình an đến với nước Nhật và gia đình bạn bè tôi".
Ngoài những thông tin về tình hình động đất, nhiều độc giả cũng gửi lời động viên và cầu chúc bình an tới tất cả người dân Nhật Bản và người Việt Nam đang sống, làm việc tại đây.
Bình Minh