Thượng Hải đối mặt với làn sóng dịch bệnh mạnh nhất từ trước tới nay khiến chính quyền áp lệnh phong tỏa 25 triệu dân từ cuối tháng 3. Điều này khiến hệ thống hậu cần vào thành phố bị tắc nghẽn và việc thiếu người giao hàng khiến nhiều cư dân trung tâm tài chính này khó mua được thực phẩm, hàng thiết yếu.
Kevin Lin, một thợ cắt tóc 26 tuổi, đã trao đổi thực phẩm với những người hàng xóm sau khi anh và ba người bạn cùng phòng bắt đầu cạn kiệt lương thực.
"Tôi đã mua rất nhiều khăn giấy trước phong tỏa. Tôi muốn đổi một vài gói lấy thức ăn, lý tưởng nhất là mì gói", Lin đăng trong một nhóm trò chuyện của khu dân cư. Trong vòng năm phút, ba người hàng xóm đã phản hồi, đồng ý trao đổi mì gói với Lin.
Các cuộc giao dịch như thế thường được thực hiện trên mạng xã hội, chủ yếu thông qua ứng dụng WeChat. Sau khi đồng ý, việc trao đổi diễn ra đơn giản khi một người sẽ đem đồ cần đổi để ở ngoài cửa và nhắn hàng xóm đến nhận rồi để lại đồ của họ.
Các loại hàng hóa được nhiều người đề nghị trao đổi nhất là trái cây tươi và rau củ, vốn rất khó mua do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu tăng cao. Các mặt hàng khác có nhu cầu cao bao gồm tã giấy và sữa bột trẻ em.
Amanda Wu, một nhà quản lý đầu tư có con nhỏ 12 tháng tuổi, gần đây đã trao đổi ba hộp sữa bột trẻ em cho một người hàng xóm để lấy rau và sữa chua. "Cô ấy hỏi chúng tôi có cần rau và sữa chua không vì cô ấy vừa mua số lượng lớn. Tôi rất vui mừng vì gia đình đã không ăn bất kỳ thực phẩm tươi sống nào trong hai ngày qua", Wu kể. Sau đó, Wu gửi thêm hai hộp sữa công thức cho một người mẹ khác để đổi lấy dầu ăn, gạo và thịt heo.
Một điều đáng ngạc nhiên là hầu hết mọi người chỉ chấp nhận việc trao đổi chứ không nhận tiền mặt khi ai đó cần hàng hóa, thực phẩm. Nhiều cư dân cho biết họ muốn tặng miễn phí ai đó hơn là lấy tiền, bởi tiền bạc không có nhiều ý nghĩa trong hoàn cảnh thế này.
"Tiền đã không còn quyền năng theo cách nào đó", Stefanie Ge, người sở hữu một công ty sáng tạo nội dung nhỏ ở Thượng Hải, kinh doanh mọi thứ, từ giăm bông, bia đến trái cây và đồ tráng miệng, cho biết. "Lúc này các mối quan hệ và liên hệ tốt quan trọng hơn bao giờ hết".
Sharon Cai, một nhân viên kế toán sống ở quận Phố Đông, Thượng Hải cho biết cô gần gũi với cộng đồng khu dân cư mình sống hơn nhờ việc trao đổi với những người khác trong tòa nhà. Gần đây cô đã làm bánh mì rồi lấy chúng đổi cà rốt và tỏi từ hàng xóm.
"Covid đã mang lại rất nhiều trải nghiệm vô lý nhưng ít nhất có một điều hạnh phúc. Nó khiến tôi cảm thấy mình giống là một phần của những người hàng xóm", Sharon Cai nói.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)