Bà Jill Biden, người vợ gắn bó hơn 40 năm của Tân tổng thống Mỹ đã đăng lên Twitter dòng chia sẻ: "Ông ấy sẽ là tổng thống của tất cả gia đình Mỹ" kèm một bức ảnh để ăn mừng chiến thắng. Trong bức ảnh, ông Biden đội một chiếc mũ có dòng chữ "Chúng tôi đã làm được" và con số "46". Còn bà Jill thì dùng tay che từ "phó" trong tấm biển viết "tiến sĩ và phó tổng thống sống ở đây".
Cháu gái của ông Biden, Naomi Biden, cũng đăng một bức ảnh lên Twitter và viết: "11.07.20", cột mốc đánh dấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông nội mình. Trong ảnh, ông Biden đang được các thành viên trong gia đình ôm chầm lấy.
Naomi Biden là một trong 6 người cháu của ông Biden. Cô sinh năm 1993, là con gái của Hunter Biden (con trai thứ 2 của ông Biden) với cuộc hôn nhân đầu tiên. Naomi được đặt theo tên con gái quá cố của ông Biden, người đã qua đời khi mới một tuổi trong tai nạn giao thông xảy ra năm 1972.
Ông cũng tuyên bố chiến thắng trên Twitter và cam kết: "Tôi sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ - dù bạn có bầu cho tôi hay không. Tôi sẽ giữ vững niềm tin mà các bạn đặt nơi tôi". Đồng thời tân Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi nước Mỹ hàn gắn và ngừng chia rẽ.
Trong khi gia đình ông Joe Biden tận hưởng niềm vui chiến thắng thì ông Donald Trump phản đối việc đối thủ ăn mừng và tuyên bố ông mới là người chiến thắng. "Quan sát viên không được phép vào phòng đếm. Tôi thắng bầu cử, với 71 triệu phiếu bầu hợp lệ. Những điều tồi tệ đã xảy ra mà các quan sát viên không được thấy", ông Trump viết trên Twitter.
Đây là dòng tweet đầu tiên của ông Trump kể từ khi bị truyền thông tuyên bố thua cuộc trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Twitter đã dán nhãn bài đăng này là chứa nội dung "gây tranh cãi". Trước đó ông Trump cũng phát đi thông điệp tuyên bố "cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc" và đội ngũ của ông đang đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý và khởi kiện kết quả kiểm phiếu.
Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Trump cũng ủng hộ cha và bày bỏ bức xúc kết quả bầu cử trên Twitter: "70 triệu người Cộng hòa đã rất tức giận".
Sơn Nam (Theo Reuters, Mail)