"Trẻ con rất sợ tôi", Majibar Rehman Malik, 25 tuổi, nói trong bộ phim tài liệu của Rare Shot News trên YouTube. Anh cũng nói thêm bạn bè cùng trang lứa thường gọi mình là "người rắn".
Chàng trai trẻ, sống ở Bihar, Tây Bengal, mắc chứng erythroderma, còn gọi là viêm da tróc vảy toàn thân - một tình trạng viêm nghiêm trọng trên hầu hết diện tích bề mặt da. Với tỷ lệ chỉ trong 100.000 người mới có một người mắc mỗi năm, căn bệnh này gây ra bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm phản ứng bất lợi với thuốc và các bệnh sẵn có như ung thư da. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể là do tự phát.
Những người mắc bệnh thường cảm thấy da đỏ tấy trên khắp cơ thể kèm những mảng đỏ có vảy ngứa và các vết loét đóng thành vảy. Tình trạng này có thể dẫn đến các vấn đề về điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, tăng tỷ lệ trao đổi chất và nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

Malik khiến nhiều đứa trẻ hãi vì căn bệnh lạ. Ảnh: Jam Press
Theo Jam Press, tình trạng của Malik xuất hiện vài ngày sau khi anh chào đời. Tuy nhiên, lúc anh được bố mẹ đưa đi khám, các bác sĩ không hề biết căn bệnh này. Họ khuyên gia đình đến một bệnh viện lớn hơn, nhưng bố mẹ Malik lúc đó không đủ khả năng chi trả khoản viện phí cao cắt cổ.
Căn bệnh đóng vảy như rắn khiến làn da của Malik cứ vài ngày lại bong tróc. Video cho thấy từ đầu đến chân của anh phủ kín những mảng vảy.
Theo Malik, bệnh đỡ hơn vào mùa hè nhưng đến mùa đông thì "da trở nên khô ráp và nứt nẻ", đến mức anh buộc phải nhỏ thuốc mắt liên tục vì không thể chớp mắt.

Lớp da trên người Malik bong tróc hàng tuần. Ảnh: Jam Press
Sự khó khăn mà căn bệnh gây ra cho Malik không chỉ về mặt thể chất. Là người thích học hỏi, Malik khẳng định khi đến trường, bạn cùng lớp trở nên "sợ hãi" trước diện mạo của anh đến mức cuối cùng anh đành nghỉ học.
May mắn là Malik dần trở nên vững vàng khi đối mặt với căn bệnh suy nhược và thậm chí đã biến chứng bệnh hiếm gặp này thành một phần bản sắc của mình. Nghe theo lời khuyên của anh trai, Malik đã ghi lại trải nghiệm của mình trên Instagram nhằm tăng cường nhận thức cho mọi người về căn bệnh này.
"Tôi muốn nói với những người giống mình, muốn nhắn nhủ những người theo dõi mình rằng, xin hãy tiếp tục yêu thương tôi như thế", Malik nói.
Hướng Dương (Theo NY Post)