Được biết đến là Sơ André, cụ Randon từng sống sót qua đại dịch sốt Tây Ban Nha năm 1918. Năm 2021, cụ cũng chiến thắng Covid-19 với chỉ vài triệu chứng, trong khi căn bệnh này khiến 10 người khác ở viện dưỡng lão nơi cụ sống phía nam nước Pháp không qua khỏi. Lúc đó, cụ đã nói: "Tôi chẳng lo gì, vì tôi không sợ chết".
David Tavella, phát ngôn viên viện dưỡng lão, cho hay: "Có một nỗi buồn lớn lao, nhưng cụ đã rất mong muốn được đoàn tụ với anh trai yêu quý của mình. Với cụ, đây là một sự giải thoát".
Sinh ra ở thị trấn Ales, có cha mẹ theo đạo Tin lành, Sơ André lớn lên cùng hai anh trai. Tuy nhiên, cả gia đình sau đó bị ly tán khi họ tham gia chiến đấu trong Thế chiến I. Hai anh trai cụ đều không sống sót sau cuộc chiến.
Năm 19 tuổi, Randon chuyển sang Công giáo và 8 năm sau trở thành nữ tu. Cụ chọn cái tên Sơ André để tôn vinh một trong hai anh trai đã qua đời.
Lúc còn trẻ, Sơ André làm giáo viên và gia sư, dành phần lớn thời gian trong Thế chiến II để chăm sóc những đứa trẻ. Khi chiến tranh chấm dứt, cụ đến Vichy làm việc cho một bệnh viện và dành 28 năm hỗ trợ những đứa trẻ mồ côi và người già. Năm 1979, cụ chuyển đến sống ở viện dưỡng lão.
Trong những ngày cuối đời, cụ Randon dành thời gian cầu nguyện, tận hưởng những bữa ăn và được các cư dân trong viện, nhân viên tế bần đến thăm. Các nhân viên chăm sóc còn tiết lộ cụ uống một ly rượu và ăn chocolate mỗi ngày.
Ngoài là người già nhất thế giới, Sơ André cũng sở hữu kỷ lục nữ tu sống thọ nhất và người lớn tuổi nhất thế giới sống sót qua khỏi Covid-19.
Người sống thọ nhất từ trước đến nay là cụ Jeanne Calmet, cũng đến từ Pháp. Cụ sinh năm 1875 và mất năm 1997, thọ 122 tuổi.
Hướng Dương (Theo Mirror)