Cá sấu ngoạm thi thể người đàn ông 51 tuổi trên bãi biển ở Indonesia hôm 27/3. Video: Viral Press
Theo người dân địa phương, họ nhìn thấy bóng cá sấu nổi lên và lao về phía nạn nhân. Mọi người đều cố gắng hét lên cảnh báo nhưng Sadarwinata đang mải bơi. Tiếng quạt tay trên nước quá mạnh khiến nạn nhân không nghe thấy những âm thanh khác.
Ông Sadarwinata, 51 tuổi, trước khi bị cá sấu giết hại. Ảnh: Viral Press
Con cá sấu dùng hàm răng sắc nhọn, ngoạm chặt nạn nhân và lôi ra xa bờ. Đội cứu hộ địa phương nhận được tin báo lúc 7h15. Họ ngay lập tức sử dụng thiết bị bay không người lái có gắn camera nhiệt để theo dõi vị trí của nạn nhân. Đến 8h, hình ảnh từ camera cho thấy Sadarwinata đã thiệt mạng. Thi thể của ông bị con cá sấu ngậm trong miệng, bơi lượn lờ gần bờ.
Ông Deny Abrahams, đại diện cảnh sát thành phố, cho biết: "Theo lời khai của nhân chứng, nạn nhân bơi quá gần con cá sấu. Mọi người đã hét lên để cảnh báo, nhưng nạn nhân ở dưới nước nên không nghe thấy".
Đội cứu hộ trục vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: Viral Press
Đội cứu hộ nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm. Một thành viên của lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh Sulawesi Tengah buộc phải bắn con cá sấu để nó thả nạn nhân. Thi thể Sadarwinata sau đó được đưa lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Bhyangkara để khám nghiệm tử thi.
Quốc đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu, trong đó có những loài cá sấu cửa sông khổng lồ và hung dữ. Các nhà bảo tồn động vật hoang dã cho rằng cá sấu đã di chuyển sâu hơn vào đất liền, đến gần các làng mạc do tình trạng đánh bắt quá mức làm giảm nguồn thức ăn của chúng.
Hoạt động khai thác khoáng sản tràn lan cũng khiến dân làng xâm phạm vào môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy loài vật này đến gần nhà dân hơn. Đồng thời, người dân ở Indonesia vẫn tắm và đánh bắt cá trên sông. Sự kết hợp của những yếu tố trên đã dẫn đến số vụ cá sấu tấn công ngày càng tăng.
Tùng Anh (Theo Mail)