Hôm 28/3, Zheng Jiaja, 31 tuổi, thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo do Đại học Chiết Giang, Trung Quốc cấp bằng, vừa kết hôn với một nữ robot do chính anh chế tạo.

Zheng cùng vợ mình trong ngày cưới.
Theo Sina, Yingying và Zheng Jiajia kết hôn với nhau chỉ sau 2 tháng “hẹn hò”. Lễ cưới của họ có sự tham gia của mẹ Zheng, đồng nghiệp và bạn bè anh. Ngày cưới, Zheng đã bế vợ mình đi quanh thị trấn. Anh dự định sẽ giảm cân cho Yingying vì cơ thể của nữ robot này hiện nặng khoảng 30 kg, khiến anh khá mệt khi bế vợ đi khắp nơi.
Thời học phổ thông, Zheng từng yêu thầm một cô gái trong nhiều năm, không được chấp nhận tình cảm nên anh đã sống độc thân đến nay. Một người bạn cho biết gia đình Zheng luôn hỏi về việc hẹn hò, kết hôn, có thể vì thế nên anh đã quyết định cưới một nữ robot.

Zheng bế vợ mình đi quanh thị trấn trong ngày cưới.
Từ khi còn học đại học, Zheng đã có một niềm đam mê mãnh liệt với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Anh từng chế tạo một con robot có thể đá bóng và giành được giải thưởng trong cuộc thi cấp quốc gia. Năm 2014, Zheng bỏ việc tại một tập đoàn công nghệ danh tiếng và gây dựng sự nghiệp riêng tại Hàng Châu vào năm 2016. “Cô vợ” của anh chính là sản phẩm đầu tiên của công ty.
Yingying có thể nhận diện được ảnh và một số vật thể. Khi thấy một bông hoa, chế độ chụp ảnh tự động được kích hoạt, sau đó được tải lên một bộ dữ liệu, tính năng này giúp robot nhận diện và ghi nhớ. Zheng muốn nói chuyện với vợ mình nên đã kết nối cho Yingying với một máy tính và tương tác với cô qua hệ thống âm thanh, văn bản. Anh cũng dự định nâng cấp Yingying trở thành một robot có thể đi lại, thậm chí là làm việc nhà. Anh muốn được cùng đi dạo, trò chuyện và hy vọng có thể chung sống với Yingying suốt đời.
Thảo Nhi