Phần lớn những người Trung Quốc tham gia kỳ thi "cao khảo" vào đại học là thiếu niên đang bắt đầu hành trình làm người trưởng thành. Nhưng ông Liang Shi là một trường hợp đặc biệt. Người đàn ông 55 tuổi sẽ lần thứ 26 tham gia cuộc thi này với hy vọng đủ điểm đỗ vào Đại học Tứ Xuyên, ngôi trường ông hằng mơ ước.
Liang, chủ một công ty cung ứng vật liệu xây dựng ở Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, bắt đầu dự thi từ năm 1983. Thời điểm đó, ông tham gia kỳ kiểm tra sơ tuyển và bị loại ngay ở vòng đầu.
"Điểm thi của tôi lúc đó rất thấp, nhưng mơ ước được vào trường vẫn luôn cháy bỏng. Đó là lý do vì sao tôi không từ bỏ suốt bao năm qua", Liang nói với China News.
Liang cho hay ông đã 14 lần bỏ thi do vướng bận công việc hoặc các chính sách trước năm 2001 yêu cầu các sinh viên phải dưới 25 tuổi, chưa lập gia đình.
Sau nhiều năm không thể hoàn thành phần thi đọc hiểu khoa học trong đề - phần bắt buộc với người muốn theo chuyên ngành khoa học, năm nay Liang quyết định chuyển qua ngành nghệ thuật và khoa học nhân văn.
Liang thông báo quyết định đổi ngành sau khi biết điểm thi hồi tháng 6 năm ngoái. Nhiều người nói rằng tuổi tác khiến "trí nhớ kém hơn" có thể là lý do khiến ông không thể nhớ hết kiến thức trong sách giáo khoa so với các thí sinh khác.
"Tôi mới 55 tuổi, vẫn còn trẻ lắm. Đến giờ tôi không gặp khó khăn gì khi học lịch sử và địa lý', Liang tuyên bố.
Liang cũng phản đối những lời chỉ trích, cho rằng ông tận dụng kỳ thi cao khảo để quảng cáo cho công việc.
"Tôi đơn giản chỉ lấy sự hoài nghi của mọi người làm động lực và dùng kết quả thi để chứng tỏ họ đã sai", Liang nói, cho biết mục tiêu năm nay là phải đỗ vào ngôi trường danh tiếng. "Nếu đỗ được vào ngôi trường mình thích, tôi sẽ kết thúc hành trình ôn thi và đi học. Nếu không đỗ, tôi sẽ lại ôn thi cho tới khi thấy rõ ràng mình không thể đạt được giấc mơ".
Liang không phải là người duy nhất nhiều năm thi đại học. Tang Shangjun, sống ở khu tự trị Choang Quảng Tây, năm ngoái cũng gây chú ý khi cho biết đã 13 lần thi cao khảo để vào được Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.
Trong khi nhiều người thấy chuyện này có phần nực cười, số khác thấy được truyền cảm hứng bởi sự kiên định của Liang.
"Dù tôi không già như ông ấy, ông ấy đã làm việc tôi luôn muốn nhưng lại không dám làm", một người bình luận. "Hy vọng năm nay ông ấy sẽ đỗ, nếu không năm tới tôi lại phải đọc bản tin này", người thứ hai ý kiến.
Hướng Dương (Theo SCMP)