Ông Dharamdev Ram, 62 tuổi, hiện nổi tiếng khắp ngôi làng Baikunthpurm bang Bihar, nơi ông sinh sống. Dù biết Ram không tắm hay tráng qua nước trong 22 năm qua, dân làng không những không trêu chọc Ram, ngược lại, họ còn rất tôn trọng ông.
Nguyên nhân là bởi Ram từng thề không tắm cho tới khi nạn bạo lực với phụ nữ, tranh chấp đất đai và việc giết hại động vật vô tội chấm dứt. Do điều này chưa xảy ra, ông Ram vẫn tiếp tục giữ vững lời thề của mình.
"Năm 1975, tôi làm việc trong nhà máy ở Jagdal, bang Bengal. Năm 1978, tôi kết hôn và có cuộc sống bình thường", ông Dharamdev Ram gần đây nói với ETV Bharat. "Tuy nhiên, vào năm 1987, tôi chợt nhận ra các vụ tranh chấp đất đai, giết hại động vật và hành động tàn bạo với phụ nữ bắt đầu gia tăng. Vì thế, để tìm ra câu trả lời, tôi tìm đến một "Bậc thầy" (Guru), người đã nhận tôi làm đệ tử và truyền cảm hứng để tôi đi theo con đường sùng đạo. Từ đó đến nay, tôi luôn thành tâm và bắt đầu cầu nguyện, thiền định về Thần Rama".

Ông Dharamdev Ram. Ảnh: O.C
Năm 2000, sau khi thề sẽ không tắm cho đến khi những hành vi sai trái trên dừng lại, Ram cũng xin nghỉ việc tại nhà máy. Chỉ sau một thời gian ngắn, Ram phải quay lại do gia đình gây áp lực. Tuy nhiên, khi lãnh đạo công ty biết về lời thề bất thường của Ram, họ quyết định sa thải ông. Từ đó đến nay, ông không có công ăn việc làm.
Bà Maya Devi, vợ ông Ram, qua đời năm 2003, nhưng ông vẫn không chịu tắm. Vài năm sau, khi một trong số các con trai mất, người đàn ông này vẫn không phá vỡ lời thề. Năm nay, một người con trai khác của Ram cũng qua đời, ông vẫn không thay đổi.
Nỗ lực bất thường của ông Dharamdev Ram nhằm chấm dứt nạn bạo lực với phụ nữ và động vật cũng như tình trạng tranh chấp đất đai gây 'sốt' gần đây, làm dấy lên một cuộc tìm hiểu từ báo chí. Các phóng viên đã tới tận làng Baikunthpur để phỏng vấn Ram và vài người dân địa phương. Tất cả đều xác nhận cụ ông 62 tuổi thực sự không tắm trong hơn hai thập kỷ qua.
Tuy nhiên, Dharamdev Ram không phải người không tắm lâu nhất thế giới. Amou Haji, một cụ ông vô gia cư 87 tuổi ở Iran, được gọi là người bẩn nhất thế giới khi không tắm suốt 67 năm. Một nhóm bác sĩ đã đến gặp ông Haji tại làng Dejgah, thuyết phục ông để họ tiến hành vài xét nghiệm, bao gồm viêm gan, AIDS và ký sinh trùng. Kết quả cho thấy sức khỏe của ông tốt đến đáng kinh ngạc.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)