Thứ tư, 14/10/2026, 10:28 (GMT+7)

Người dân hát 'Bài ca không quên' tiễn đưa các liệt sĩ

Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường, cùng hát 'Bài ca không quên' tiễn đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM, sáng 14/10, trong niềm tiếc thương sâu sắc.

Người dân tiễn đưa các liệt sĩ
 
 

Hài cốt các liệt sĩ giữa dòng người hoà giọng 'Bài ca không quên'.

Khoảng 8h40, sau lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu nghi thức di quan.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng các chiến sĩ trang nghiêm rước từng quách lên xe nghi lễ.

Đoàn chia làm 4 đợt, đi qua 11 phường trên quãng đường khoảng 26 km, đưa 731 hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà không kìm được nước mắt khi cùng nâng hài cốt liệt sĩ rời khu vực truy điệu.

Trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia, bà chủ trì hội thảo xác minh thông tin hôm 8/6, kết luận đủ cơ sở khẳng định có khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

Dọc đường, hàng nghìn người dân cất tiếng hát Bài ca không quên.

Đến đoạn nhắc về những tháng ngày gian khổ, những cuộc hành quân, nhiều người không giấu được xúc động.

Ông Nguyễn Minh Khôi (trái), nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 157, Sư đoàn 341, ở phường Xuân Hòa, đứng đợi đoàn xe.

Nhập ngũ năm 1974, ông đánh trận đầu tiên ở Xuân Lộc, sau đó tham gia nhiều trận khác.

Khi đoàn xe đi qua, ông và những cựu binh bên cạnh liên tục lau nước mắt.

Từ công viên Lê Thị Riêng, đoàn xe lần lượt đi các tuyến Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám (qua vòng xoay Dân Chủ), Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội, về đến nghĩa trang.

Người dân xếp hàng hai bên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ trên Xa lộ Hà Nội.

Dù trời nắng nóng, nhiều người vẫn cầm nhành hoa trắng đứng trước cổng, chờ đón đoàn xe.

Nhìn từng xe mang dòng chữ 'Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ', 'Tổ quốc ghi công' đi qua, Trung tá Nguyễn Minh Dương, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết bản thân và đồng đội luôn nhắc nhau sống, chiến đấu xứng đáng với sự hy sinh ấy.

Nhóm của bà Trần Thị Thảo, 64 tuổi, ở phường Đông Hòa, đội nón tai bèo, mang cờ đến từ 7h.

'Hầu hết mọi người trong đoàn, gia đình đều có liệt sĩ, nên muốn tới tiễn các chiến sĩ về nơi an nghỉ', bà Thảo nói.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP HCM) được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Sau nhiều tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ được tìm thấy tại các khu mộ tập thể. Đây là hài cốt của những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Sáng 14/10, TP HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM, phường Long Bình.

Lam Trà
Ảnh, video: Nhóm PV

Đánh giá phiên bản mới