
Lai Chi-wai ngồi xe lăn lên tòa nhà Nina Tower hôm 16/1. Ảnh: Reuters.
Hôm 16/1, Lai Chi-wai đã đu lên tòa nhà cao tầng Nina Tower ở Hong Kong trong hơn 10 tiếng nhằm gây quỹ cho các bệnh nhân mắc bệnh về tủy sống.
Tuy đã cố gắng nhưng người đàn ông 37 tuổi, từng gặp tai nạn xe hơi 10 năm trước khiến anh bị liệt từ eo xuống, chỉ lên được 250 m và không thể tới được tới tầng thượng của tòa nhà cao 300 m này.
"Tôi khá sợ hãi", Lai nói. "Nếu lên một ngọn núi, tôi có thể bám vào các mỏm đá hay các lỗ nhỏ, nhưng khi trèo trên kính, những gì tôi có thể bám vào chỉ là sợi dây thừng mà mình đang đu lên", Lai nói.
Màn thử thách của Lai đã giúp anh quyên được 670.639 USD.
Trước năm 2011, Lai từng 4 lần trở thành nhà vô địch châu Á nhờ leo núi đá và có lúc xếp thứ 8 toàn thế giới. Sau tai nạn, Lai trở lại với đam mê leo núi bằng cách gắn chiếc xe đẩy lên hệ thống ròng rọc. Năm 2016, anh ngồi xe lăn để lên ngọn núi Lion Rock cao 495 m, biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần của Hong Kong.
"Ngoài việc chỉ sống, tôi luôn tự hỏi động lực của mình là gì? Vì thế tôi bắt đầu quay trở lại với sở thích chinh phục độ cao, bởi tôi biết mình vẫn có thể trèo lên các ngọn núi, dù là ngồi xe lăn", Lai nói. "Theo cách đó, tôi quên đi mình là một kẻ tàn tật, tôi vẫn có thể ước mơ và làm điều mình thích".
Tuy không chinh phục được tòa Nina Tower vì các lo ngại về an toàn, Lai hy vọng sẽ gửi đến mọi người một thông điệp.
"Một số người không hiểu được những khó khăn của người tàn tật, một số lại nghĩ chúng tôi yếu đuối, cần trợ giúp, cần sự thương hại", Lai nói. "Nhưng tôi muốn nói với họ rằng sự thật không phải lúc nào cũng như thế. Nếu một người tàn tật có thể tỏa sáng thì họ cũng có thể mang đến cơ hội, hy vọng, và không muốn bị xem là yếu đuối".
Hướng Dương (Theo Reuters)