Con gái của ba Lộc năm nay 7 tuổi, rất muốn có một phòng riêng, trang trí theo tông hồng, giống như phòng ngủ của những cô công chúa mà con thường nghe trong các câu chuyện cổ tích. Phòng của em trai chuẩn bị vào lớp Lá trang trí tông xanh da trời, giường ngủ mô phỏng chiếc ôtô - đồ chơi mà con yêu thích.
Ở tuổi 36, ba Lộc đã dự tính trong đầu cách bố trí của ngôi nhà, từng gian phòng, góc bếp, ban công, các vật dụng sẽ sắm, cách phối nội thất... Bởi đó là ngôi nhà mơ ước của gia đình ta, nên ba Lộc muốn nó phải bố trí khoa học, gắn kết các thành viên, cho hai con có sự phát triển tốt nhất về thể chất, tinh thần, nuôi dưỡng cảm xúc và làm động lực phấn đấu hơn nữa cho ba mẹ.
Từng ngày, ba Lộc vẫn đang cố gắng chắt chiu, dành dụm, nỗ lực trong công việc để tích cóp đủ khoản chi phí tối thiểu có thể mua được căn hộ chung cư ở quận ven trung tâm TP HCM, phần còn lại sẽ vay ngân hàng.
Ba Lộc muốn dành mọi điều tốt nhất cho ba mẹ con. Tháng 9, Sài Gòn mưa nhiều. Phòng trọ cả nhà đang sống ở quận Bình Thạnh thường xuyên ngập nước, ba sợ những vũng nước đọng lại phát sinh muỗi, nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết. Nên dạo này, các con khi đi học về ít được ra khoảng sân trước dãy trọ vui chơi như trước. Mẹ các con thì vượt quãng đường hơn 10 km từ quận 7 về phải đi qua không biết bao nhiêu đoạn kẹt xe, ngập nước, đôi lần tắt máy giữa dòng nước đen ngòm, ba Lộc phải để chị em tự trông nhau, khóa cửa lại, rồi ra ứng cứu cho mẹ.
Ba Lộc muốn sớm mua được căn hộ chung cư, để không còn cảnh thuê trọ bấp bênh, điều kiện sinh sống chưa thuận lợi, chi phí thuê thì ngày một đắt đỏ.
Ước mơ đó lớn dần trong ba, để mẹ và hai con có nơi ở yên ổn. Gia đình mình sẽ cùng chung tay trang trí, thiết kế cho tổ ấm nhỏ xinh từng chút một. Cứ mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh đó là trong lòng thấy hân hoan khó tả, bồi hồi cảm xúc y như lúc mẹ các con nhận lời cầu hôn của ba Lộc vậy.
Khi mua được căn nhà mơ ước đó, ba mẹ sẽ cùng dậy sớm xuống chung cư chạy bộ, tập thể dục, sau đó ba sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, mẹ gọi các con dậy để ăn sáng, đi học. Cả nhà cùng đi học, đi làm, chiều về tổ ấm thân yêu, có bữa cơm ấm nóng mẹ chờ, có tiếng bi bô ca hát của em trai, có tiếng học bài của con gái. Cuối tuần cả nhà cùng dạo bộ, các con tung tăng chạy nhảy trong công viên, hoặc bơi lội ngay trong khuôn viên chung cư. Mẹ các con có thể ngồi đọc sách dưới những tán cây tỏa bóng mát. Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến đã thấy vui, có động lực phấn đấu.
"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên", một nhà khoa học đã từng nói như thế. Ba Lộc rất tâm đắc câu nói này, điểm tựa của ba Lộc chính là ba mẹ con - một điểm tựa rất chắc chắn để ba nỗ lực hết mình, sống tích cực, lạc quan, vun vén cho tổ ấm bằng cả trái tim.
Giấc mơ đó không chỉ của ba Lộc mà còn là niềm mong mỏi của mẹ và hai con. Con gái thường vẽ rồi mang lại hỏi "ngôi nhà sau này của mình phải như vầy không ba". Thế là ba cha con được dịp thảo luận, con hoàn thiện thêm bức vẽ của mình để ra được ngôi nhà mơ ước của gia đình ta. Cả nhà mình cùng vẽ ước mơ này và cùng chung sức, đồng lòng biến giấc mơ thành hiện thực.

Đây là tác phẩm của ba cha con. Ba bảo: "Gia đình mình mai mốt sẽ sống trong căn hộ chung cư, cả nhà sẽ cùng đi dạo mỗi chiều tối, cuối tuần", thế là con gái, con trai lấy giấy bút ra vẽ về ngôi nhà mơ ước theo trí tưởng tượng của con, em trai lăng xăng lấy dụng cụ vẽ cho chị Hai, cùng hoàn thành tác phẩm với chị, trông thật đáng yêu làm sao.
Bên trái bức tranh là ba và con gái, bên phải là mẹ và em trai, cả nhà đang dạo bộ ở công viên trong chung cư, có đàn bướm vàng chao lượn xung quanh, phía trên là ông mặt trời và những đám mây bồng bềnh trôi. Ụ đất cao sẽ là nơi các con chạy nhảy, thả diều mỗi chiều trên đó.
Công việc của ba Lộc hiện tại có đôi chút thách thức vì Covid-19, doanh thu công ty sụt giảm, nhưng trong nguy có cơ. Ba Lộc và các đồng nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, hướng sang thị trường ngách và bước đầu cho kết quả khả quan. Ba Lộc thắt chặt chi tiêu hơn, hạn chế các cuộc gặp sau giờ làm, về sớm cùng các con, vừa gắn kết gia đình, vừa tiết kiệm chi phí, để giấc mơ mua nhà của gia đình ta không bị gián đoạn thời dịch.
Ba Lộc tin rằng chỉ cần có ước mơ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh thì gian khó nào cũng sẽ lùi lại phía sau, hạnh phúc chờ đón ta phía trước. Vài năm nữa, khi đã tích lũy một khoản chi phí, ba Lộc sẽ biến căn nhà trong mơ của gia đình ta thành hiện thực. Cả nhà mình cùng chung tay vun đắp để tổ ấm lúc nào cũng đầy tiếng cười, niềm vui, nhé ba mẹ con.
Mình cũng xin chúc cho ước mơ của tất cả mọi người thành hiện thực, sống an yên, hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin cảm ơn Bibica đã tạo sân chơi để mỗi người có thể chia sẻ giấc mơ của chính mình, và mỗi ngày trôi qua, ta có thêm niềm tin, nghị lực phấn đấu.
Lộc Vũ
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |
