
Để tưởng niệm nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thế kỷ 19 người Ailen - Oscar Wilde, người ta đã xây cho ông một mộ phần ấn tượng nằm trong nghĩa trang lớn nhất Paris - Père Lachaise.


Ngôi mộ được chạm khắc từ một khối đá nặng 20 tấn với hình thiên thần có đôi cánh trải rộng như đang bay.


Trong nhiều thập kỷ qua, hàng nghìn fan nữ của Oscar Wilde đã viếng thăm để tỏ lòng tôn kính với nhà viết kịch người Ailen và để lại những nụ hôn in màu son môi đỏ trên bức tường đá của ngôi mộ.

Bắt đầu từ năm 1990, việc để lại dấu vết đặc biệt cho chuyến viếng thăm này bằng cách in dấu son môi hoặc dùng son viết lên đã được nhiều người cùng hưởng ứng.

Từ đó hôn lên ngôi mộ của Oscar trở thành một trào lưu cho những người du lịch tới Paris.



Mặc dù chính sách phạt tiền lên đến 12.000 USD được áp dụng cho bất cứ ai bị bắt gặp làm việc này hoặc có hành động phá hoại, làm tổn hại đến ngôi mộ nhưng hầu như nó không có tác dụng vì hầu hết thủ phạm là những người nước ngoài và họ đã kịp về nước trước khi bị cảnh sát ở Paris bắt.
Hà Đan (theo AmusingPlanet)