Ngọc Trinh vừa kết thúc chuyến ăn chơi bét nhè ở Cần Thơ sáng 31/10. Khác với những chuyến du lịch sang chảnh trước kia, lần này người mẫu diện đồ bà ba đi chợ nổi Cái Răng, ngồi ăn bún trên ghe và trải nghiệm kiểu du lịch miệt vườn miền Tây. Hôm qua, cô ghé một khu du lịch sinh thái, chơi đủ trò trên bờ dưới nước. Trong đó có trò vượt cầu lắc khiến nữ diễn viên vật vã nhưng không kém phần thích thú.
Ngọc Trinh chơi cầu lắc.
Cầu lắc là một trong những trò chơi rất được ưa chuộng trong các khu du lịch sinh thái ở miền Tây vài năm trở lại đây. Theo quy định, bạn phải tay không vượt qua chiếc cầu tre bắt ngang ao. Cầu trông giống cầu treo, đung đưa và không có lan can buộc người chơi giữ thăng bằng tốt mới có thể vượt qua. Tuy nhiên, để trò chơi thêm phần kích thích thì sẽ có vài nhân viên, hoặc đội đối thủ đi cùng với nhiệm vụ lắc cầu thật mạnh nhằm ngăn cản bạn. Nếu người chơi bị rơi xuống nước là coi như thua.
Ngọc Trinh rất thích trò này dù sau khi chơi cô ướt như chuột lột. Cô một mình xông pha lên cầu trong khi "cạ cứng" Thúy Kiều lại "phản bội", cùng vài người khác ra sức lắc cầu khiến "nữ hoàng nội y" nằm rạp, bám vào mặt cầu và lết từng bước. Tới giữa cầu, cả nhóm đứng dậy và đung đưa hết cỡ như đang đu võng. Đây cũng là đoạn cao trào của trò chơi. Tiếng nhạc dồn dập phát ra từ loa càng làm người chơi phấn khích, "quẩy" hết cỡ. Nếu không may rơi xuống ao cũng không sao vì nước cạn, đồng thời luôn có cứu hộ túc trực.

Ngọc Trinh xông xáo chơi game.
Giờ là thời điểm lý tưởng để vi vu miền Tây bởi đang mùa nước nổi, thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn những tháng mùa hè. Các khu du lịch sinh thái thường xuyên đông khách vào cuối tuần. Đây là gợi ý không tồi dành cho nhóm bạn, công ty tổ chức team building, chơi loạt trò mang tính đồng đội, kết nối cao như vượt cầu lắc, đua thuyền, bắt cá dưới mương... Bạn có thể dành ra một ngày chơi cho đã. Trong khu du lịch có sẵn đồ ăn chế biến theo ẩm thực miền Tây, cùng đủ loại trái cây cho bạn thưởng thức mà không cần phải đi xa.
Diệp Tử