
Diễn viên Ngọc Lan cùng mẹ và con trai Louis có mặt tại đường Lê Duẩn, quận 1, từ 15h để theo dõi buổi hợp luyện diễu binh. Trong khi con trai mặc áo phông in cờ Tổ quốc, Ngọc Lan và mẹ diện áo dài, quấn khăn rằn để hòa vào không khí hướng đến đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Cô và con trai Louis tranh thủ chụp ảnh "tự sướng" khi ngồi bệt hàng tiếng đồng hồ chờ các chiến sĩ đi qua.

Diễn viên cho biết gia đình cô ban đầu định theo dõi buổi hợp luyện từ ban công khách sạn nhưng càng gần đến giờ diễu binh, không khí càng nồng nhiệt khiến cả nhà thay đổi, ai cũng muốn lao xuống đường, hòa cùng dòng người. "Tôi vứt hết liêm sỉ để cổ vũ các em, các cháu", Ngọc Lan nói.

Ngọc Lan nói cô cũng giống như những người dân theo dõi hợp luyện, chỉ cần được các chiến sĩ gật đầu là ùa ra chụp ảnh kỷ niệm.

Con trai cô - bé Louis - rất phấn khích khi được chụp ảnh kỷ niệm với đội kỵ binh.

Nhóc tỳ còn được một chiến sĩ cho cưỡi chú ngựa "Út Ngáo", nổi tiếng sau khi xuất hiện trong lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bé Louis nói với mẹ rằng đã "đu idol thành công" khi vừa được cưỡi "Út Ngáo", vừa được một chiến sĩ cho mượn mũ để chụp ảnh.

Mẹ Ngọc Lan cũng xuống đường chụp ảnh cùng các chiến sĩ.

Nhiều người nhận ra Ngọc Lan và hào hứng chụp ảnh cùng gia đình cô.

Ca sĩ MONO cũng được các chiến sĩ chào đón, xin chụp ảnh cùng khi có mặt trong dòng người theo dõi buổi hợp luyện.