Ngọc Anh cho biết luôn mơ ước làm một MV dành tặng riêng cho quê hương và tạo kỷ niệm đẹp với bố, người chắp cánh cho tình yêu âm nhạc của cô. Ở tuổi ngoài 70, bố của cô - NSND Hoàng Khiềm - có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Sợ bố ngày càng yếu thì không thể tham gia sản phẩm của mình nên Ngọc Anh rủ em trai - ca sĩ Anh Khang - phải làm gì đó để bố và gia đình thật vui trong dịp Tết này và quyết định thực hiện MV Rộn ràng xuân đến nhanh nhất có thể.
Dù không còn khỏe, NSND Hoàng Khiềm vẫn nhiệt tình tham gia MV của con gái. Trong MV, nghệ sĩ thể hiện câu đối do ông tự viết đồng thời đảm nhận một vai tái hiện hình ảnh những vị anh hùng dân tộc như đang dõi theo những bước chân của con cháu trong MV Nghệ sĩ Hoàng Khiềm là gương mặt đình đám một thời trên sân khấu tuồng Hà Nội, với các vai như Tạ Đình Ôn (tuồng cổ Sơn Hậu), Trịnh Ân (tuồng cổ Nữ tướng Đào Tam Xuân).
Em trai ca sĩ - Anh Khang - viết lời rap theo ý tưởng của chị gái. Anh Khang nổi tiếng sớm từ năm 2005 khi tham gia Tuổi đời mênh mông nhưng sau đó sang Mỹ học, rẽ hướng sang làm nhà sản xuất, nhạc sĩ. Sản phẩm mới của Ngọc Anh còn có sự tham gia của gia đình chú thím ruột là NSND Minh Gái - Hoàng Long, một số thành viên trong họ và diễn viên nhà hát Hồng Hà, nơi bố và chú cô có nhiều năm cống hiến.
Bối cảnh của MV chính là ngôi làng Tràng An, quê nội của nữ ca sĩ. Ngọc Anh cho biết khi cô đặt vấn đề quay MV, cả làng đều rất ủng hộ. Ngày bấm máy, cả làng như mở hội và nhiều người nói với cô rằng đó là kỷ niệm khó quên trong đời.
Ngọc Anh cho biết cô viết lời một của Rộn ràng xuân đến cách đây 20 năm và gần đây mới hoàn thành lời hai. Nếu như lời một là lời cảm ơn những tình yêu đã có trong đời, kể cả tình yêu đôi lứa thì lời hai thể hiện lòng biết ơn nguồn cội, gia tiên của nữ ca sĩ. Với nữ ca sĩ những năm tháng ở nơi đất khách quê người, lòng cô luôn canh cánh nhớ về quê hương. Tình làng nghĩa xóm, tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của các thành viên trong gia đình, dòng họ là điểm tựa tinh thần, cũng là điều cô luôn nhớ về và tự hào. Đó cũng là điều khiến cô nung nấu ý định phải làm một MV tri ân quê hương.
Ngọc Anh sinh năm 1975, là cựu thành viên nhóm 3A nổi tiếng ở Hà Nội những năm 1990. Sau khi nhóm tan rã, cô hát solo và gặt hái nhiều thành công với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang. Đó cũng là dấu mốc quan trọng giúp giọng hát của cô đến gần khán giả, tạo dựng sự nghiệp cho đến nay. Cô tạo dấu ấn với hàng loạt ca khúc của nhạc sĩ như: Khúc mùa thu, Mùa thu giấu em, Im lặng đêm Hà Nội... Lúc sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang từng nói Ngọc Anh là một trong những người hát nhạc của mình hay nhất.
Năm 2008, Ngọc Anh sang Mỹ định cư cùng chồng cũ - nhạc sĩ Trần Hùng và con trai Ben Trần. Con trai của nữ ca sĩ từng xuất hiện trên tạp chí VoyageLA của Mỹ với câu chuyện truyền cảm hứng về âm nhạc. Hiện Ben Trần đang theo học trường nhạc Musicians Institute College of Music. Thành công trong sự nghiệp nhưng Ngọc Anh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.
Năm 2018, Ngọc Anh tái hôn với doanh nhân John Gallander - người hơn cô 12 tuổi. Người đàn ông rất yêu tiếng hát Ngọc Anh, có gương mặt và đặc biệt nụ cười hiền luôn chăm sóc, động viên và trở thành chỗ dựa bình yên cho cô tại Mỹ. 5 năm trở lại đây, Ngọc Anh vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để tham gia các chương trình ca nhạc. Với giọng hát trầm khàn nhiều xúc cảm, cô ấn tượng khi tham gia Ca sĩ mặt nạ với mascot Cún Tóc Lô và Bài hát của chúng ta 2024.