Ngày 16/7, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) tạm giữ Điểu Thị Chanh (26 tuổi) để làm rõ cái chết của hai con trai chị này.
Trước đó, chiều 15/7, đi làm rẫy về nhà ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, anh Điểu Song (chồng Chanh) không thấy hai con trai 5 và 3 tuổi nên hỏi vợ. Chị này trả lời "không biết".
Chia nhau đi tìm, anh Song cùng hàng xóm phát hiện sau nhà có hố mới đào dài một mét, sâu 30 cm. Cách đó khoảng 50 m, giếng bêtông sâu 15 m mà gia đình dùng tưới cây đang đậy nắp, xung quang có nhiều dấu chân trẻ con.
Nghi hai đứa trẻ rơi xuống giếng, mọi người lấy máy bơm hút nước. Được một lúc, Chanh bất ngờ bỏ trốn. "Thấy bất thường mọi người bắt lại tra hỏi. Cô ấy bảo hai con nằm bên dưới. Khi giếng được hút cạn chúng tôi thấy xác các cháu có nhiều thương tích", một người hàng xóm kể.
Cảnh sát phát hiện con dao gọt trái cây dính máu nằm cách miệng giếng 5 m. Thi thể bé lớn có vết đâm, còn cậu em bị cuộn vải siết chặt cổ.
Gia đình nạn nhân cho hay, Chanh mồ côi cha mẹ. Vợ chồng chị cưới nhau từ 7 năm trước, sống hòa thuận. "Chị Chanh rất thương hai con trai và đang mang thai hơn 5 tháng. Trước đây chị ấy có biểu hiện tâm thần, từng bỏ nhà đi gần một tháng", một người thân cho hay.
VnExpress