Tại ngôi nhà nơi diễn ra tang lễ cố nghệ sĩ trên đường Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TP HCM, các học trò của NSƯT Ngọc Trinh chạy đôn chạy đáo phụ giúp gia quyến bưng vòng hoa, đón khách... Họ tất bật suốt ba ngày qua để chu toàn cho đám tang người thầy.
Di ảnh cố nghệ sĩ Ngọc Trinh tại tang lễ. Ảnh: Song Minh
Gia Huy, sinh viên lớp K24B trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, vẫn chưa tin cô đã ra đi. "Mỗi khi nhìn tờ cáo phó, em cứ tưởng mình đang nói chuyện với cô như khi học trên lớp", Huy nghẹn ngào.
Từ 19h ngày 1/9, Gia Huy đã túc trực bên linh cữu NSƯT Ngọc Trinh. Anh dự định ở lại đến 14h ngày 4/9 để tiễn biệt cô đoạn đường cuối cùng. "Chỉ khi về tắm, em mới về nhà. Còn lại, em muốn ở lại bên cô", Huy nói.
Nhắc đến kỷ niệm với cố nghệ sĩ, Huy nhớ lại lần bị cô cắt vai diễn vì không thể khóc thật trên sân khấu. "Lúc đó em rất bối rối, nhưng sau này mới hiểu đó là bài học quan trọng về cách điều khiển cảm xúc trong diễn xuất. Cô luôn nghiêm khắc nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp, dặn không được diễn giả vì khán giả sẽ nhận ra ngay", Huy kể.
Gia Huy trong một buổi học cùng nghệ sĩ Ngọc Trinh. Video: NVCC
Mỹ Trinh, lớp phó kiêm thư ký lớp kỹ thuật biểu diễn lớp K24B, cũng vội vã từ Đồng Nai lên TP HCM ngay trong đêm sau khi nghe tin, gương mặt phờ phạc sau nhiều giờ không ngủ. Mỹ Trinh nhớ về cô giáo nghiêm khắc nhưng đầy sự quan tâm học trò. "Cô rất nghiêm khắc, hay la em, nhưng em biết đó là sự quan tâm, dạy dỗ chân thành. Dù bận rộn, cô luôn dành thời gian đưa chúng em về chung cư để tập luyện và học các vở diễn", Trinh nhớ lại.
Với cô, NSƯT Ngọc Trinh không chỉ dạy nghề mà còn dạy cách giữ phẩm cách và đối diện với những thị phi trong nghề, giúp học trò luôn giữ vững tinh thần và không bị lóa mắt bởi danh tiếng. "Cô rất trẻ trung, năng động và luôn hướng chúng em đến những điều tích cực", Mỹ Trinh lau nước mắt.
Cô cũng không quên hình ảnh cô giáo thường xuyên uống thuốc trên lớp, lúc đó chỉ nghĩ là bệnh vặt, nay mới biết đó là dấu hiệu sức khỏe giảm sút trước khi cô rời xa.
Thành Vũ (đứng hàng trên cùng, bìa phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng nghệ sĩ Ngọc Trinh và các bạn lớp K24B. Ảnh: Thành Vũ
Trong dòng người viếng, Lê Thành Vũ - quê Bình Định, lớp K24B, chia sẻ rằng anh đã ngưỡng mộ NSƯT Ngọc Trinh từ trước qua bộ phim Mùi ngò gai.
Khi vào học tại trường, anh may mắn được học lớp cô. Kỷ niệm anh nhớ nhất là lần đến lớp muộn 30 phút vì kẹt xe sau giờ làm thêm, anh sợ bị cô mắng nhưng thay vào đó được ôm an ủi và dỗ dành: "Thôi, vào học đi, cô không đánh rớt đâu".
Vũ gọi cô là "ngọn hải đăng" soi đường cho các học trò, là tấm gương sáng để mỗi người sống, học tập và làm nghề theo đúng hướng.
Trước đó, trưa 1/9, NSƯT Ngọc Trinh (tên thật là Phạm Thị Ngọc Trinh) qua đời ở tuổi 51. Em gái nghệ sĩ cho biết, hơn một tuần trước, Ngọc Trinh thấy mệt, ngất xỉu và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhập viện, sức khỏe ngày càng suy yếu cho đến lúc qua đời.
Trước khi nhập viện, Ngọc Trinh còn facetime với mẹ và em gái (lúc đó ở Mỹ), hỏi thăm sức khỏe. "Chị nói thấy mệt trong người, nhưng gia đình nghĩ do làm việc căng thẳng. Khi chị vào cấp cứu, chúng tôi mới vội vã về nước để kịp gặp lần cuối. Chị tôi ra đi thanh thản", người em cho hay.
NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 51.
Sinh thời, ngoài vai trò diễn viên, biên kịch và đạo diễn kịch, NSƯT Ngọc Trinh dành nhiều tâm huyết cho nghề giáo. Cô là giảng viên trường Đại học Văn Lang và thỉnh giảng tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Với sinh viên, cô là người thầy trẻ trung, gần gũi, luôn hướng các em đến sự kiên nhẫn và lạc quan trong nghề.
Diễn viên Hòa Hiệp cho biết, đàn chị rất ham học hỏi, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nếu không đi diễn, Ngọc Trinh đi dạy hoặc đăng ký thêm các khóa học chuyên môn và các ngành nghề khác. "Với chị, việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn", anh nói.
Để theo đuổi con đường giảng dạy, năm ngoái, cô quay lại ghế nhà trường, học lớp Thạc sĩ K22, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Diễn viên đã theo học gần hai năm, dự định bảo vệ luận án vào tháng 11 tới.
Không chỉ học trò, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng có mặt để tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh. NSƯT Công Ninh đã đến viếng và bật khóc nức nở trước linh cữu người bạn từng đồng hành nhiều năm. NSƯT Minh Hạnh, đạo diễn Quốc Thảo, diễn viên Lê Nguyên Bảo, Hồ Bích Trâm, cùng nhiều nghệ sĩ khác như Việt Hương, Hạnh Thúy, Ốc Thanh Vân, Hùng Thuận cũng lặng lẽ đến viếng ngay trong đêm, bất chấp mưa gió.
Thi hài Ngọc Trinh được quàn tại tư gia ở TP HCM. Lễ nhập quan bắt đầu từ 19h ngày 1/9, và lễ động quan dự kiến vào 14h ngày 4/9, sau đó được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.
Hoàng Yến - Khắc Bình