Trích đoạn nhạc phim Hoa bất tử
A Song of Sorrow (Khúc nhạc của nỗi đau) là nhạc phim Hoa bất tử. Bộ phim dùng hình tượng loài hoa bất tử để ẩn dụ về nhân vật nữ chính Lee Young Joo, một cô gái mạnh mẽ vươn lên cuộc đời bất hạnh. Chồng qua đời đúng ngày cưới, gia đình chồng không chấp nhận, Young Joo trở thành mẹ đơn thân, một mình xoay xở nuôi con ở tuổi 19. Nỗi nhớ dành cho người chồng quá cố cũng là mối tình đầu chưa từng phai nhạt.
Young Joo nhận được tình yêu chân thành từ hai người đàn ông giàu có. Một người là Woo Hyuk, bạn thân của Young Joo, cũng là em trai của chồng cô. Woo Hyuk lặng lẽ ở bên bảo vệ Young Joo nhiều năm tháng, dù trái tim cô chỉ dành cho duy nhất anh trai của anh. Một người là Seung Jo, bạn thân của chồng Young Joo. Anh yêu thương và chăm sóc mẹ con Young Joo vô điều kiện, sẵn sàng chờ đợi cô đón nhận lời yêu của mình.
Khi Hoa bất tử ra mắt năm 2001, bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Phim mang chuẩn mực motif bi thương thịnh hành của phim Hàn thập niên 1990 - 2000. Ca khúc nhạc phim hòa cùng một điệu với nhịp phim trầm buồn, nằm trong top nhạc phim Hàn Quốc được yêu thích nhất tại Việt Nam một thời.