Đêm 26/1, Neymar lập cú đúp giúp PSG đánh bại Lille với tỷ số 2-0 ở vòng 21 Ligue 1. Sau khi ghi bàn thắng thứ hai từ chấm penalty ở phút 52, tiền đạo người Brazil đi ra ngoài đường biên, giơ ký hiệu số 24, chắp tay cầu nguyện rồi chỉ lên trời để thể hiện niềm thương tiếc tới ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant (Kobe mang áo số 24 khi còn thi đấu cho Los Angeles Lakers)
Huyền thoại 41 tuổi người Mỹ cùng con gái Gianna13 tuổi thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Calabasas, Mỹ, khi trên đường di chuyển tới một trận bóng rổ của cô bé. Theo ESPN, có tất cả 9 nạn nhân trên trực thăng. Ngoài Kobe, con gái anh, còn có các cầu thủ nhí khác cùng phụ huynh và một phi công.
Sau trận đấu với Lille, Neymar giải thích về màn mừng bàn thắng của anh: "Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đọc tin tức trên mạng xã hội và biết được tin Kobe tử nạn. Đây là một mất mát, mỗi buồn lớn với thế giới thể thao, với tất cả chúng ta, không chỉ các fan bóng rổ. Tôi biết Kobe và tôi mừng bàn thắng theo cách đó để tưởng nhớ anh ấy. Tôi cầu cho anh ấy an nghỉ".

Neymar chắp tay tưởng nhớ Kobe Bryant. Ảnh: YS.
Chiến thắng này giúp PSG tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng Ligue 1 với 52 điểm sau 21 vòng đấu, hơn đội xếp thứ hai Marseille 10 điểm. Neymar cũng thể hiện phong độ ấn tượng trong thời gian vừa qua khi 9 bàn ở 7 trận gần nhất.
Ngoài Neymar, nhiều ngôi sao thể thao khác cũng thể hiện sự bàng hoàng, thương tiếc khi nghe tin Kobe Bryant qua đời như Ronaldinho, Iniesta, Nani, Gareth Bale....
Minh Khang (Theo Goal)