Lượt hai vòng bảng World Cup 2014 bắt đầu đêm qua bằng trận đấu giữa chủ nhà Brazil và Mexico. Khi đang xếp hàng hát quốc ca, Neymar bật khóc vì xúc động. Chân sút mang áo số 10 không ngăn được những dòng lệ tuôn rơi, luôn phải lấy tay lau nước mắt.
David Luiz, Marcelo và các đồng đội biểu thị sự quyết tâm trước giờ so tài với đối thủ đến từ Trung Mỹ.
Neymar vẫn chơi xông xáo, đi bóng đầy ngẫu hứng trong trận đấu đêm qua nhưng mọi nỗ lực sút bóng của anh không biến thành bàn thắng cho Brazil.
Nhưng pha đi bóng của tiền đạo Barca khiến các hậu vệ Mexico khá vất vả.
Tuy nhiên, Neymar và các đồng đội không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức hợp lý, chắc chắn của Mexico. Những pha dứt điểm của các ngôi sao áo vàng xanh cũng không thực sự sắc sảo.
Tiền đạo 22 tuổi khích lệ CĐV nhà cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa để truyền cảm hứng, sức mạnh cho các cầu thủ trên sân.
Người hùng của Brazil trong trận ra quân ôm đầu, tỏ vẻ bất lực khi không ghi được bàn thắng.
Trong khi đó bên phía Mexico, người hùng của họ chính là thủ môn Ochoa. Thủ thành 28 tuổi ra vào hợp lý và có nhiều pha cứu thua xuất sắc cho đội bóng đến từ Trung Mỹ.
Thủ môn tóc xù làm nản lòng Neymar và các tiền đạo đối phương. Ochoa đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Ajaccio, đội bóng thuộc Ligue 2 của Pháp.
Sau trận hòa 0-0 trước Mexico, Brazil vẫn đang dẫn đầu với 4 điểm như đối thủ nhưng có lợi thế về hiệu số bàn thắng thua tốt hơn.
Kobe Bryan - siêu sao bóng rổ Mỹ - cũng tới Brazil xem World Cup.
Bạn gái Neymar Bruna Marquezine lo lắng và căng thẳng trên khán đài.
| Video Neymar khóc khi hát quốc ca |
| Video diễn biến chính trận Brazil - Mexico |
Hoàng Trang