Neymar là tiền đạo trẻ hàng đầu hiện nay. Ảnh: AP. |
Chuyện bắt đầu từ trận đấu Santos của Neymar thất bại 2-4 trước Vitoria tại giải vô địch Brazil năm 2010. Chân sút trẻ trút giận bằng cách lên Twitter cá nhân xỉa xói trọng tài chính của trận đấu. “Santos của tôi luôn bị các trọng tài làm hại và Sandro Meira Ricci thực chất là kẻ ăn trộm”, Neymar buông lời trên trang cá nhân.
Không may cho Neymar khi trọng tài Ricci cũng rất hay lướt Twitter và tỏ ra rất tức giận với câu nói của cầu thủ này. Ngay khi biết thông tin trên, ông Ricci lập tức kiện Neymar ra tòa về lời lẽ xúc phạm.
Tại tòa, Neymar từng lấy lý do một người bạn thân mượn điện thoại di động của mình để gây họa. Sự cố kiện tụng kéo dài hơn một năm và cuối cùng kết luận được đưa ra mới đây. Theo đó, tòa án Sao Paulo bác bỏ lời biện hộ trên, buộc Neymar phải bồi thường cho ông Ricci 8.700 USD.
Sau buổi tuyên án, ông Ricci cho biết: “Tôi rất vui vì quyết định của tòa và tôi sẽ đem toàn bộ số tiền này tặng cho tổ chức từ thiện”. Tuy vậy, nhiều CĐV của Neymar khẳng định việc làm của ông Ricci chẳng qua chỉ là một chiêu PR cho bản thân, nhằm dựa hơi vào sự nổi tiếng của Neymar.
Ngọc Ngọc