Phút 52, khi Orlando City đang dẫn 1-0, Nani phạm lỗi với tiền vệ Artur bên phía Columbus Crew. Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo anh nhưng sau khi tham khảo VAR và giám sát ngoài sân, ông rút thẻ đỏ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha và các đồng đội phản ứng quyết liệt nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài.
Nani sau đó rời sân trong nước mắt, kéo áo che đôi mắt đẫm lệ và vẻ mặt thất vọng. Cựu sao MU tin rằng mình tắc bóng hợp lệ nên rất sốc khi bị thẻ vàng, càng sửng sốt hơn khi bị đuổi khỏi sân. Trên mạng xã hội, nhiều fan bóng đá cũng cho rằng thẻ đỏ cho Nani là quá nặng. Có người không biết liệu điều gì tồi tệ hơn giữa quyết định của trọng tài hay việc Nani khóc ròng.
Sau khi tiền vệ 33 tuổi ra sân, chủ nhà Orlando City bị đối thủ gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên vài phút trước khi hết giờ, đồng đội Benji Michel của Nani ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Bị thẻ đỏ trong trận này, Nani sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Nasville vào 9/11. Orlando City đang xếp thứ ba tại giải vô địch nhà nghề Mỹ MLS khu vực miền đông.

Nani sửng sốt không thể tin sau khi VAR 'nâng cấp' thẻ phạt của anh từ vàng lên đỏ. Ảnh: The Sun.
Nani đến MU năm 2007 và trải qua 8 năm tại Old Trafford, giành 5 chức vô địch Premier League và một lần đăng quang Champions League. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sau đó sang Fenerbahce, Valencia rồi trở về CLB thời thơ ấu Sporting CP trước khi sang Mỹ khoác áo Orlando City. Nani có thời gian thi đấu cho Lazio theo hợp đồng cho mượn.
Hoàng Trang (Theo The Sun)