![]() |
Đêm nhạc "Cầm tay mùa hè 2" diễn ra tối qua (9/6) tại Hà Nội là sự kiện được đông đảo công chúng chờ đợi bởi, đây là lần đầu tiên, hai giọng ca đẳng cấp của làng nhạc kết hợp cùng nhau. Và khán giả đã không phải thất vọng khi được đắm mình trong không gian âm nhạc giản dị, mộc mạc nhưng lại mê đắm lòng người. |
![]() |
Không quá rườm rà về việc sắp đặt hiệu ứng sân khấu, ngay từ phút mở màn, ánh sáng chỉ chiếu rọi vào hai nhân vật chính khi họ cùng hòa giọng trong "Bài hát ru cho anh". Một Mỹ Linh tròn đầy dường như thêm thăng hoa bên một Thanh Lam luôn bỏng cháy. Cả hai đón lấy từng câu hát của nhau, hòa quyện tạo thành bản hòa tấu hoàn chỉnh. |
![]() |
Hai diva đã hát chung rất nhiều ca khúc như "Lại gần bên anh", "Làm quen", "Mặt trời dịu êm"," Đố tình", "Hát cùng em", "Mẹ yêu con". Đây đều là những bài hát đã quá quen thuộc với những người mến mộ hai giọng ca nổi tiếng này. Hiếm khi nào khán giả lại được chứng kiến giây phút, Thanh Lam, Mỹ Linh cầm tay và cùng phiêu linh trong âm nhạc. |
![]() |
Bên cạnh màn kết hợp thăng hoa, Mỹ Linh và Thanh Lam đều có thời gian solo. Diva tóc ngắn lần đầu tiên thổi một luồng gió mới vào những sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung như "Ngày không mưa", "Tình yêu ở lại". Tuy nhiên, so với liveshow của chị cách đây không lâu, phong độ Mỹ Linh dường như có chút giảm sút. |
![]() |
Mặc dù không hề vấp một lỗi nào nhưng cảm xúc của diva tóc ngắn chưa thực sự viên mãn. Tuy nhiên, với những ca khúc gắn liền với tên tuổi 'Trở về tuổi thơ", "Tiếng dương cầm", "Mùa đông sẽ qua", "Hát thầm", "Để mãi được gần anh", "Chuyện tình"... chị vẫn chinh phục được những tai nghe khó tính nhất. |
![]() |
Không chỉ cất tiếng hát, Mỹ Linh còn là một trong hai người dẫn chuyện trong chương trình. Chị và nhạc sĩ Quốc Trung cùng chia sẻ những cái duyên đưa đẩy hai diva cùng đứng chung sân khấu. |
![]() |
Nếu Mỹ Linh an toàn trong cách hát thì Thanh Lam lại thích mạo hiểm, thử thách. Chính cách sống bản năng khiến chị luôn cháy bỏng mỗi lần cất tiếng hát. |
![]() |
Táo bạo về cách ăn mặc, Thanh Lam vẫn hoang dại, rực lửa trong những bài hát "Vô tình", "Em và đêm", "Khát vọng", "Chia tay hoàng hôn", "Sao chẳng về với em"... Trong chương trình, vì quá mải mê hát "Em và đêm" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn mà chị vấp phải loa và ngã xuống sân khấu. Tuy nhiên, với bản lĩnh mạnh mẽ, "người đàn bà hát" tiếp tục đứng dậy và hoàn thành ca khúc. Cả khán phòng vỗ tay nhiệt tình cho màn biểu diễn quá nhập tâm của Thanh Lam. |
![]() |
Con gái nhạc sĩ Thuận Yến cũng thể hiện một số nhạc phẩm của Anh Quân để "trao đổi" với Mỹ Linh khi diva tóc ngắn thể hiện sáng tác của Quốc Trung. |
![]() |
Nhạc sĩ Quốc Trung, người chỉ huy cho chương trình cũng đóng vai trò là MC. Anh chia sẻ suy nghĩ của mình trước nhận xét Anh Quân đã làm mất đi một Mỹ Linh của nhiều năm về trước: "Người nghệ sĩ hãy hát những gì mình hát hay nhất, làm những gì mình thấy mình làm được tốt nhất chứ đừng vì điều này, điều kia mà mất đi những thứ thuộc về mình - đừng biến mình thành 'thợ hát'". Anh còn hài hước khi nói rằng Anh Quân là một người rất chung thủy, nhưng chỉ chung thủy trong âm nhạc mà thôi. Câu nói này của Quốc Trung khiến khán giả cười ồ một cách sung sướng. |
![]() |
Riêng nhân vật chính trong những câu chuyện trêu chọc của nhạc sĩ Quốc Trung chỉ biết tủm tỉm cười. Anh Quân vốn kiệm lời khi đứng trên sân khấu. Anh lặng lẽ chơi guitar cùng ban nhạc Anh Em và Phương Đông. |
![]() |
Mỹ Linh, Thanh Lam cùng ê kíp thực hiện chương trình không giấu nổi hạnh phúc sau 2 tiếng biểu diễn. Đêm nhạc còn tiếp tục diễn ra trong tối nay (10/6). |
Ảnh: Jinn