Ngày Sài Gòn có mưa, Mỹ Lệ nảy ra ý tưởng đổ bánh xèo đãi cả nhà. Nhiều hôm rồi kể từ khi có chỉ thị cách ly toàn xã hội để chống dịch, cứ thức dậy là nữ ca sĩ suy nghĩ 'nấu gì đưa cơm, ăn gì cho lạ miệng'. Sinh ra ở Huế và lớn lên tại Quảng Bình, Mỹ Lệ yêu ẩm thực miền Trung. Chị nấu ngon bún bò, bánh xèo, bánh bột lọc và đặc biệt thuộc lòng công thức làm các loại chè theo phong cách cung đình Huế. Lúc trưởng thành, mỗi dịp đi diễn, Mỹ Lệ được thưởng đặc sản từ Nam ra Bắc nên tích lũy thêm nhiều kiến thức nấu nướng. Hiện tại, không món gì làm khó được chị. Ông xã và con trai Mỹ Lệ đều mê bánh bột lọc. Chị cho biết món này dễ làm nhưng mất thời gian. Cách làm của chị được kết hợp giữ bí quyết truyền thống quê hương và công thức của hàng bánh nổi tiếng Quảng Bình. Khi trộn nhân, Mỹ Lệ cho thêm ít nấm mèo. 'Để bánh ngon thì khâu quyết định là xào nhân bánh, rim tôm đủ lâu. Bánh O Lệ (cô Lệ) luộc xong ăn dai dai, cay cay, ngọt, mặn, béo và giòn sừn sựt', chị chia sẻ. Món bún chả với bát nước chấm có thịt heo nướng, đu đủ thái lát và tỏi bằm bên đĩa rau sống tươi hái ngay trong vườn nhà. Ngoài nguyên liệu chính mua ngoài chợ, nữ ca sĩ thường tận dụng rau xanh tự trồng. Chị tin rằng món ăn ngon hơn khi thêm gia vị chanh, ớt và ăn kèm rau sống sạch, tươi vừa hái về. Mỹ Lệ chia sẻ, vịt là món ăn bổ dưỡng, chế biến được nhiều cách như luộc, hấp, nấu cháo, làm lẩu... Chị thích chấm vịt cùng nước mắm chua ngọt có tỏi, ớt. Bên cạnh món Việt, Mỹ Lệ thỉnh thoảng nấu một số món Âu cho hai con gái. Chị cho rằng vào bếp dù vất vả vẫn là niềm vui lớn của người phụ nữ khi chứng kiến chồng con ngon miệng và ủng hộ những thành phẩm của mình. Cốc chè bột lọc dừa non có vị thanh mát giúp giải nhiệt mùa hè. Chè bắp. Vợ chồng Mỹ Lệ bên con trai Jonathan và hai con gái Misa, Misu đang tuổi thiếu nữ. Hiện Misa và Misu du học Đức. Vân Anh