Tôi 34 tuổi, kết hôn được 6 năm, hiện ở nhà. Chồng tôi làm trong lĩnh vực công nghệ, thu nhập mỗi tháng hơn 200 triệu đồng, có thời điểm cao hơn nếu nhận thêm dự án. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 20 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và một phần sinh hoạt trong nhà. Các khoản lớn như tiền thuê nhà, tiền xe, tiết kiệm đầu tư đều do anh quản lý.
Chồng không muốn mua nhà cố định. Anh thích thuê những căn hộ cao cấp ở khu trung tâm, có view đẹp, đầy đủ tiện ích để tận hưởng cuộc sống. Tiền thuê nhà mỗi tháng của vợ chồng tôi lên tới 70-80 triệu đồng. Anh cho rằng kiếm được tiền thì nên sống thoải mái, còn tôi lại thấy bất an vì sau nhiều năm kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có tài sản ổn định đứng tên chung.
Chuyện ở nhà thuê chưa phải bất đồng duy nhất. Điều khiến tôi nặng lòng hơn là chồng không muốn sinh con, ít nhất trong vài năm tới. Anh nói cuộc sống hiện tại thoải mái, có tiền để du lịch, ăn uống, ở nhà đẹp, không muốn vì một đứa trẻ mà mất tự do. Mỗi lần tôi nhắc chuyện con cái, anh thường gạt đi bằng câu: "Có con rồi khổ lắm, em cứ tận hưởng đi đã".
Ngoài chuyện con cái, tôi còn mệt vì phải gánh hầu hết việc trong nhà. Tôi là người nhớ lịch thanh toán, gọi sửa đồ, mua đồ dùng, sắp xếp nhà cửa, chuẩn bị quần áo, đặt lịch khám, lo đối nội đối ngoại hai bên gia đình. Chồng chỉ cần đi làm, kiếm tiền và trở về một căn nhà đã được tôi giữ cho gọn gàng.
Nhiều người nghĩ thuê nhà 70-80 triệu đồng mỗi tháng chắc sung sướng lắm. Nhưng ở trong căn hộ đẹp không có nghĩa tôi được sống nhẹ nhõm. Tôi có cảm giác mình đang đóng vai người vợ trong một cuộc đời cao cấp do chồng dựng lên, còn những nhu cầu rất thật của tôi như quyền được bàn bạc, mong muốn làm mẹ và sự chia sẻ hằng ngày lại bị xem là phiền phức.
Vợ chồng tôi quen nhau khi đi học thạc sĩ ở Mỹ. Tôi từng đi làm kiếm được 30 triệu đồng/tháng nhưng sau khi kết hôn vì lương anh quá cao nên anh khuyên tôi ở nhà chăm chút nhà cửa.
Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn. Tôi chưa dám nói với bố mẹ, cũng chưa trao đổi thẳng với chồng về chuyện này vì anh đi suốt. Tôi chỉ biết mình đang rất mệt. Tôi không cần một người đàn ông hoàn hảo, cũng không cần chồng đưa thêm tiền, tôi chỉ muốn một cuộc sống hôn nhân cân bằng như bao người. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.