Nếu bạn đã từng có dịp được ngắm bức tranh mùa thu vàng của Levitan ắt hẳn bạn đã từng ao ước trong đời mình một lần được bước đi trên những con đường trải đầy lá vàng. Ailen, đất nước được mệnh danh là hòn đảo ngọc bích (Emerald Island) của châu Âu. Vì vậy nên cho dù đã vào cuối tháng 11 nhưng những chiếc lá vàng cuối cùng vẫn chưa lìa cành. Cả thành phố rực lên một màu vàng của lá trong tiết trời cuối thu dịu nhẹ.
Trước khi đặt chân đến Ailen, tôi đã nghe nói rất nhiều về thời tiết được mệnh danh là vô cùng “đỏng đảnh” của đất nước này. Vừa mới nắng đây thôi mà ngay lập tức có thể sẽ mưa ngay được. Chính vì lẽ đó mà ai cũng bảo chúng tôi may mắn vì chưa có năm nào mà tiết trời Ailen lại đẹp như năm nay. Dù đã cuối thu nhưng trời không mưa nhiều và lạnh như mọi năm. Bước dưới tán cây rực rỡ sắc màu mà lòng man mác bao cảm xúc. Sẽ giữ mãi cho riêng mình những cảm xúc về một mùa thu ngập tràn lá vàng rơi.
| Hãy nhanh tay gửi những bức ảnh đẹp của bạn giữa sắc thu để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc sản phẩm kem ESS-LV Pure skin Whitening BB Cream. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi "Thiếu nữ và mùa thu" tại đây. |