Mộng Vân ôm con trai ở sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM
Con trai lớn của Mộng Vân tên Bang Dinh Lau từ Mỹ về Việt Nam đầu tháng 5. Cựu diễn viên cùng con út Adrien Lau (tên ở nhà là Thiên) ra sân bay đón Bang Dinh Lau. Hội ngộ con trai sau 13 năm xa cách, Mộng Vân rất vui và xúc động. "Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Con trai ôm tôi hỏi 'Sao mẹ nhỏ xíu vậy?'. Lúc đi con còn là cậu bé mới lớn giờ đã trưởng thành, chững chạc. Khi con ôm tôi, tôi cảm nhận cả thế giới quanh mình như ngừng trôi. Hơn 10 năm qua, mẹ con tôi chỉ liên lạc qua thư từ, điện thoại, cuộc gọi video và mạng xã hội. Bang rất ngoan và tình cảm. Sang Mỹ lâu nhưng con vẫn nói tiếng Việt giỏi và nhanh chóng tìm lại cảm giác thân quen khi về Sài Gòn với mẹ và em trai", Mộng Vân nói.

Mộng Vân bên con trai lớn (đội mũ) và con trai út.
Con đầu của nữ diễn viên sinh năm 1994, sang Mỹ từ khi còn là cậu bé tuổi teen, học lớp 10. Hiện Bang Dinh Lau đã 28 tuổi, đang làm việc tại một phòng nha ở Mỹ.
Ngoài sự trở về của con cả, nữ diễn viên còn bất ngờ, hạnh phúc tột độ khi con gái chị cũng ngẫu hứng đặt vé bay về Việt Nam sum họp với cả gia đình, không hề báo trước. "Na về hôm 12/5, sau anh trai 10 ngày. Trước đó, tôi vẫn trò chuyện với con gái qua mạng xã hội như bình thường. Ban đầu cháu lên kế hoạch cuối năm mới về thăm mẹ. Hôm 9/5, cháu vẫn gửi hình đang làm bánh và chúc mừng tôi nhân Ngày của Mẹ, không nói gì đến chuyện về Việt Nam. Có lẽ do thấy mẹ sum vầy, quấn quýt với anh trai và em út vui quá nên con gái xốn xang không chịu được đã đặt vé bay về luôn", Mộng Vân cho biết.
Con thứ hai của nữ diễn viên sinh năm 1996, sang Mỹ từ năm học lớp 8, đã tốt nghiệp đại học, hiện là thợ làm bánh ở Mỹ. Hai con lớn của Mộng Vân cùng nhau bàn bạc kế hoạch để gây bất ngờ cho mẹ. "Bang nói dối đưa bạn gái về ra mắt tôi. Khi được báo bạn con đến, tôi chạy ra đón, cũng tò mò muốn biết con quen người như thế nào. Na đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra, còn khen dáng con đẹp. Đến khi nhìn thấy hình xăm trên tay con tôi 'đứng hình' rồi bật khóc vì vui sướng. Tôi quá đỗi hạnh phúc khi lần đầu cả bốn mẹ con được sum họp sau 13 năm. Bang và Thiên đều biết Na về nhưng giấu tôi", Mộng Vân nói.

Mộng Vân và con gái.
Hai con đầu của Mộng Vân sinh sống, định cư tại Mỹ hơn 10 năm nay. Cựu diễn viên hiện ở Sài Gòn với con trai út sinh năm 1997. Những ngày qua, Mộng Vân dành thời gian đưa các con đi ăn ở những quán ngon, nổi tiếng tại TP HCM để Bang và Na thoải mái thưởng thức ẩm thực quê nhà, tìm lại cảm giác thân quen ngày nhỏ.
Mộng Vân sinh năm 1969, là người gốc Huế. Chị lớn lên tại TP HCM và theo học trường Sân khấu Điện ảnh. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mộng Vân được mời đóng phim đầu tay Tình khúc 68. Đây là phim giúp chị được nhiều đạo diễn chú ý, liên tục mời đóng phim thị trường cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, cùng thời với Lý Hùng, Diễm Hương, Diễm My, Y Phụng... Tên tuổi Mộng Vân còn gắn liền với loạt phim: Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Tráng sĩ Bồ Đề, Kiều Nguyệt Nga, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Người không mang họ, Tình ngỡ đã phôi pha...
Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Mộng Vân giải nghệ năm 1992. Chị lập gia đình và lần lượt sinh ba con, hai trai một gái. Sau đó, cựu diễn viên ly hôn và một mình nuôi ba con. Hiện Mộng Vân kinh doanh bất động sản, hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí.