Gần 20 năm làm nghề, Minh Luân từng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Ở tuổi 40, anh chọn cách sống chậm lại, chỉ nhận vai diễn thực sự phù hợp, dành thời gian cho bản thân và gia đình.
- Cuộc sống của anh gần đây thế nào?
- Tôi hiện tại khá bận rộn, vừa tham gia phim điện ảnh Ký ức mùa xuân. Ngoài ra, tôi có một dự án truyền hình dự kiến khởi quay tháng 10.
Thời gian qua tôi gần như đóng phim liên tục, ít chọn lọc. Gần đây, tôi kỹ lưỡng hơn, ưu tiên những vai diễn khác biệt. Một dự án tốt phải hội tụ nhiều yếu tố: đạo diễn, kịch bản, êkíp sản xuất, bạn diễn... Tôi hy vọng những tác phẩm mới được đánh giá tích cực trong thời gian tới.
Minh Luân muốn làm nghề nghiêm túc, không ồn ào. Ảnh: NVCC
- Sự bận rộn ở hiện tại, với anh đã là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất?
- Thật ra tôi không tự nhận định điều đó, bởi khán giả mới là người đánh giá khách quan nhất. Nghệ sĩ có thể ý thức được mình đang ở đâu, nhưng nếu nói quá sẽ thành kiêu ngạo, nói thấp lại tự hạ mình.
Tôi chỉ biết mình vẫn đang hoạt động, nhưng chọn lọc hơn. Tôi lùi lại để tìm cơ hội bước cao hơn, chứ không phải thu mình lại.
- Thời gian nào anh dành cho gia đình?
- Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, cha mẹ luôn dặn sống tử tế. Khi rời quê lên Sài Gòn học năm 2003, mẹ chỉ nói một câu: "Có đức mặc sức mà ăn". Nghe đơn giản, nhưng câu đó trở thành kim chỉ nam cho tôi đến hôm nay. Làm gì cũng phải nghĩ trước sau, không chạy theo a dua, không vội vàng để ảnh hưởng đến người khác.
Tôi chọn nói và làm những điều tích cực, hạn chế tham gia những câu chuyện tiêu cực, công kích. Nghệ sĩ sống bằng khán giả, nếu chỉ xuất hiện để bị chỉ trích thì rất mệt mỏi. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình bằng vai diễn, sản phẩm, chứ không phải scandal.
Anh thường về quê thăm ba mẹ ở Đồng Tháp. Video: NVCC
- Điều anh mong cầu nhất cho cha mẹ là gì?
- Mỗi ngày bên cha mẹ, với tôi đều quý giá! Ông bà ngày càng lớn tuổi, tôi chỉ ước cha mẹ sống vui khỏe, an yên bên con cháu. Tôi hiểu, sinh - lão - bệnh - tử là điều không ai thay đổi được. Giàu hay nghèo thì mỗi ngày cũng chỉ có 24 tiếng, tôi tự nhắc mình phải sống ý nghĩa, dành thời gian về thăm quê, bên cạnh cha mẹ nhiều nhất có thể.
Công việc ở TP HCM cứ cuốn tôi đi, đôi khi quên mất gọi điện cho gia đình, nhưng tôi luôn ý thức rằng gia đình là gốc rễ.
- Điều gì anh chưa thể thực hiện cho cha mẹ ở hiện tại?
- Gia đình chỉ có mình tôi là con trai. Các chị em đều có gia đình, chỉ còn tôi độc thân. Tôi tự thấy đó là điều thiếu sót lớn, chưa làm tròn trách nhiệm và bất hiếu với cha mẹ.
Ở quê, chuyện con trai phải nối dõi, có thế hệ sau là điều quan trọng. Cha mẹ nhiều lần nhắc nhở, thúc giục, tôi cũng khao khát có gia đình nhưng duyên chưa tới. Tôi từng nói với cả hai rằng: "Nếu lấy vợ chỉ để cho có thì dễ, nhưng con sống không hạnh phúc, tan vỡ, thì cha mẹ còn đau hơn".
Bây giờ tôi thấy mình đã trễ. Lẽ ra 5-10 năm trước tôi nên có vợ, có con thì giờ các bé cũng đã vào tiểu học rồi. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi tự hỏi: "Không lẽ tới mình là không có thế hệ thứ ba nối dõi hay sao?", và trăn trở mãi.
Minh Luân chụp ảnh kỷ niệm cùng cha mẹ trong dịp tết 2024. Ảnh: NVCC
- Chuyện tình yêu của anh hiện thế nào, sau khi cha mẹ thúc giục?
- Tôi không muốn chia sẻ nhiều về chuyện yêu đương, vì lần nào nói ra cũng chẳng đi đến đâu. Thôi thì cứ giữ cho riêng mình. Đến bây giờ tôi vẫn vậy, không muốn công khai quá nhiều, bởi tình cảm nên để một góc riêng chứ không phải chuyện gì cũng đưa ra ngoài.
Nếu chia sẻ, người ta sẽ lại hỏi bao giờ cưới, khi nào cầu hôn... trong khi ngay cả sau cầu hôn, hạnh phúc cũng chưa chắc chắn.
- Đâu là những dự định của anh trong tương lai?
- Tôi chỉ mong có được người bạn đời đồng hành, hiểu mình, cùng chia sẻ chứ không cần quá giàu có. Với tôi, gia đình và ba mẹ vẫn là động lực lớn nhất để tiếp tục sống tử tế và làm nghề lâu dài.
|
Minh Luân sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ phía Nam. Anh từng tham gia nhiều phim truyền hình như Cỏ đuôi gà, Yêu thêm lần nữa, Anh em nhà bác sĩ, Pha lê không dễ vỡ... Năm 2016, anh đoạt ngôi á quân cuộc thi Tình Bolero. Năm 2020, Minh Luân hợp tác nghệ sĩ Hồng Vân mở sân khấu kịch Chợ Lớn. Năm 2025, anh giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân" lần thứ V. |
Khắc Bình