Dù là cái tên xa lạ với công chúng yêu nhạc cả nước nhưng Việt Tú lại là gương mặt khá quen thuộc với giới sinh viên thủ đô tại nhiều tụ điểm ca nhạc bình dân. Anh đi hát đã 5 năm và có không ít người bạn thân trong giới nghệ Hà Nội, trong đó có Sao Mai Minh Chuyên. Cả hai chơi với nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường trường nhạc và từng song ca khá ăn ý trên sân khấu nhiều chương trình ca nhạc. Cũng vì sự gắn bó gần gũi này mà cả hai bị đồn thổi có tình cảm với nhau. Trong buổi họp báo giới thiệu album đầu tay Và nếu... bây giờ của Việt Tú vào chiều 7/3, Minh Chuyên có mặt từ sớm và gửi lời chúc mừng tới "người tình tin đồn".
![]() |
Minh Chuyên ngồi chăm chú nghe Việt Tú khen ngợi mình. |
Trước thắc mắc của nhiều phóng viên về mối quan hệ của hai người, Minh Chuyên giải thích: "Vì chúng tôi quá ăn ý ở ngoài đời lẫn sân khấu nên không ít khán giả lầm tưởng rằng cả hai là tình nhân. Sự thực thì chúng tôi chỉ là hai người bạn thân". Tuy nhiên, giọng ca Sao Mai điểm hẹn 2010 cũng thừa nhận, đôi lúc, tình cảm của cả hai vượt qua mức tình bạn một chút, nhưng nếu để khẳng định đó là tình yêu thì không đúng.
*Ảnh: Các ca sĩ thủ đô chúc mừng Việt Tú ra album đầu tay |
Bản thân Việt Tú sau khi phủ nhận chuyện tình cảm lại "đổ thêm dầu vào lửa" khi khen ngợi Minh Chuyên: "Trong mắt tôi, cô ấy là một người phụ nữ đảm đang, luôn biết quan tâm, chăm sóc cho người khác. Không biết chúng tôi có duyên phận với nhau nữa hay không, nhưng trong tương lai, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn bạn đời có hình mẫu giống Minh Chuyên". Trước những lời nói có cánh của "bạn trai", Quán quân Sao Mai điểm hẹn "kể tật xấu" của Việt Tú. Cô không ngần ngại "bóc mẽ": "Cậu ấy có tính tự ái, sống hờ hững với bạn bè và đôi lúc lại tỏ ra không hề quen biết ai. Nhiều khi tôi đưa ra những lời khuyên về cách hát thì cậu ấy không nghe và giận dỗi bỏ đi".
![]() |
Cả hai là bạn thân đã vài năm, lại thường xuyên song ca ăn ý trên sân khấu nên mới bị đồn là tình nhân. |
Để ủng hộ cho Việt Tú, trong album đầu tay của chàng ca sĩ trẻ, Minh Chuyên đã góp giọng trong ca khúc Hát cho ngày em đến. Đây là bản tình ca lãng mạn, vui tươi nhất trong chuỗi những ca khúc đượm buồn của CD Và nếu... bây giờ. Minh Chuyên chia sẻ, cô không hề chần chừ trước lời mời song ca của Việt Tú bởi nếu giúp được người bạn thân thì cô luôn sẵn sàng. Trong quá trình thu âm, cả hai xảy ra không ít mâu thuẫn do bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, cuối cùng, bản song ca cũng hoàn thành trong sự mãn nguyện của hai người.
Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, từ nhỏ, Việt Tú đã đam mê ca hát. Anh tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Hà Nội và chính thức tham gia showbiz bằng album đầu tay Và nếu... bây giờ, phát hành vào dịp 8/3. Với giọng hát nam trung trầm ấm, Việt Tú tạo được thiện cảm tốt với khán giả bình dân và sinh viên tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Vì không có sự "hậu thuẫn" của bất cứ "đại gia" hay công ty giải trí nào, anh tự mình tìm kiếm sự thành công bằng cách chăm chỉ chạy show và dần dần chinh phục người nghe. Không chỉ xuất hiện trong vai trò ca sĩ, Việt Tú còn đảm nhận cả công việc MC cho nhiều show ca nhạc. Anh chia sẻ, chính khả năng giao tiếp khéo léo và nhanh nhẹn đã giúp anh được các bầu show để ý và liên tiếp mời đi diễn ở các tỉnh. Và với CD đầu tiên gồm 8 ca khúc trữ tình của các nhạc sĩ Trương Lê Sơn, Thái Thịnh, Phúc Trường, Võ Hoài Phúc..., Việt Tú hy vọng, khán giả sẽ biết đến anh nhiều hơn. |
Hải Đường