Thất bại bất ngờ 0-2 trước Hàn Quốc tại vòng bảng World Cup 2018, đội tuyển Đức trở thành tâm điểm của mọi lời chỉ trích. Ngoài HLV Joachim Loew, thì cầu thủ phải nhận nhiều "gạch đá" nhất là Mesut Ozil.
Trên đường vào phòng thay đồ sau trận đấu, tiền vệ đang thi đấu ở Arsenal bị chính các CĐV nhà huýt sáo và la ó. Không giữ được bình tĩnh, Ozil cũng bức xúc quay lại cãi nhau tay đôi, buộc các nhân viên an ninh và các thành viên đội tuyển Đức phải can thiệp.
Trên Twitter, nhiều cổ động viên đã đăng dòng trạng thái chế giễu Ozil. "Mesut Ozil liệu có phải là cầu thủ lười nhác nhất lịch sử bóng đá thế giới?" (ám chỉ cầu thủ này thi đấu như cái bóng của mình trên sân). Ngoài ra, còn có lời bình luận mỉa mai: "Rốt cuộc Ozil cũng về đích thứ 4" (chỉ Đức xếp bét bảng, cũng như vị trí của CLB Arsenal nơi Ozil đang đầu quân).
Ozil tức giận vứt chiếc băng cản mồ hôi ra đường biên. Anh là một trong những cầu thủ Đức chơi kém cỏi nhất tại World Cup 2018. Ở trận mở màn gặp Mexico, cầu thủ này thi đấu dưới sức và được cho ra nghỉ sớm. Còn ở trận đấu với Thụy Điển, anh thậm chí còn không được chơi một phút nào.
Trước giải đấu này, Ozil và Ilkay Gundogan, hai cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong đội tuyển Đức đã gặp phải những rắc rối bên ngoài sân cỏ liên quan đến câu chuyện chính trị, đặc biệt sau khi anh gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, là "Tổng thống của tôi".
Không vượt qua vòng bảng, đây là thất bại sớm nhất và đáng hổ thẹn nhất của bóng đá Đức trong suốt 80 năm qua.
Tâm Anh