Cuộc xung đột giữa cặp anh em được Harry nói rằng xảy ra năm 2019 tại Nottingham Cottage hay còn gọi là Nott Cott - ngôi nhà đầu tiên của vợ chồng Harry ở London. Meghan lúc này được cho là không có mặt ở nhà. Sau vụ việc, Harry cũng không nói ngay với vợ anh, nhưng đã gọi điện cho bác sĩ trị liệu riêng. Chỉ tới khi Meghan nhìn thấy "vết xước và vết bầm tím trên lưng" chồng, Harry mới kể với cô về vụ việc. Công tước xứ Sussex cho biết Meghan "không quá ngạc nhiên và cũng không nổi giận". "Cô ấy buồn kinh khủng", Harry viết.

Harry và Meghan trong chuyến công du châu Phi tháng 9/2019. Ảnh: Rex
Theo Công tước xứ Sussex, ban đầu William định đến nhà anh để nói về "toàn bộ thảm họa đang diễn ra" trong mối quan hệ của họ và những cuộc chiến với báo chí thời điểm đó. Nhưng khi đến nơi, Harry cho rằng anh trai đã sẵn nổi nóng. Mô tả về cuộc đối đầu, Harry cho biết William gọi Meghan là "khó tính", "thô lỗ". Đáp trả anh trai, Harry gọi William là "con vẹt của báo chí".
Harry cáo buộc anh trai hành động như một người thừa kế và không thể hiểu tại sao em trai lại không bằng lòng chỉ làm "phụ tùng". Hai bên bắt đầu dùng ngôn từ nặng nề, xúc phạm lẫn nhau. Sau đó, Thân vương xứ Wales tuyên bố rằng đang cố gắng giúp đỡ. Harry hỏi lại: "Anh nghiêm túc hả? Giúp em? Xin lỗi - đây là cái mà anh gọi là giúp sao? Giúp em ư?".
Công tước xứ Sussex cho biết câu nói đó đã khiến William tức giận, chửi thề rồi tiến đến phía anh. Harry viết anh sợ hãi, đi vào bếp trong khi anh trai hằm hằm theo sau. Harry đưa cho William một cốc nước và bảo: "Willy, anh không thể nói chuyện tiếp với em trong tình trạng này".
Harry viết: "Anh ấy đặt nước xuống, gọi tôi bằng một cái tên khác, rồi lao vào tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như cái chớp mắt. Anh ấy túm lấy cổ áo tôi, dứt chiếc vòng cổ của tôi và đánh tôi ngã xuống sàn. Tôi đập vào cái bát ăn của con chó, cái bát bị nứt dưới lưng tôi, những mảnh vỡ cứa vào người tôi. Tôi nằm đó một lúc, choáng váng, rồi đứng dậy và bảo anh ấy đi về".
Harry cũng cho biết William thúc giục anh đánh trả với lý do cả hai từng đánh nhau khi nhỏ. Nhưng Harry từ chối làm như vậy. William bỏ ra ngoài và sau đó quay lại "trông có vẻ hối hận và xin lỗi". Trước khi thực sự rời đi, William xoay người bảo với Harry: "Em không cần kể với Meg về chuyện này". "Ý anh là chuyện anh đánh em?", Harry hỏi lại. "Anh không đánh em, Harold", William nói.

William và Harry khi dự lễ khánh thành tượng Diana ở Điện Kensington tháng 7/2021. Ảnh: AP
Harry gặp Meghan năm 2016. Họ kết hôn tại lâu đài Windsor năm 2018. Với tư cách là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, họ làm việc cho Hoàng gia ngay sau khi cưới nhưng lại nhanh chóng bỏ đi, bắt đầu cuộc sống tách biệt ở Bắc Mỹ. Sự chia rẽ giữa nhà Sussex với Hoàng gia trở thành chủ đề nóng sốt trên báo chí với nhiều lần ồn ào do chính họ chủ động lên tiếng.
Spare là cuốn hồi ký nằm trong loạt đòn tấn công vào Hoàng gia của Harry - Meghan. Cuốn sách sẽ lên kệ ngày 10/1 trên toàn cầu.
Tùng Anh (Theo The Guardian)