Đoạn video được quay từ năm 2012 của Meghan bất ngờ hot trở lại sau cái chết của George Floyd và hàng loạt cuộc biểu tình đòi công lý cho người da màu đang sục sôi trên khắp nước Mỹ. Trong video, được ghi hình cho chiến dịch "Tôi không ủng hộ phân biệt chủng tộc" của tổ chức phi lợi nhuận Erase the Hate, Meghan (khi đó 30 tuổi) đã chia sẻ về màu da pha trộn của mình, đồng thời kể chi tiết về hành vi phân biệt chủng tộc mà cô từng chứng kiến.
Meghan, người khi đó chưa gặp Hoàng tử Harry hay có con trai Archie, cũng bày tỏ hy vọng rằng xã hội sẽ trở nên "cởi mở hơn" và học được cách nhìn thấy vẻ đẹp trong "thế giới đa sắc tộc".

Harry, Meghan và con trai Archie trong chuyến công du Nam Phi hồi mùa thu năm 2019. Ảnh: Mega.
"Đối với tôi, chuyện này thực sự mang ý nghĩa cá nhân. Tôi là người đa chủng tộc. Hầu hết mọi người không thể biết tôi là con lai kiểu nào và phần lớn cuộc đời tôi cảm thấy mình chỉ như một kẻ vô hình. Trong số những lời gièm pha tôi từng phải nghe, một số thực sự gây khó chịu. Vài năm trước, có người còn gọi mẹ tôi là mọi đen".
Mặc áo phông trắng có in khẩu hiệu "Tôi sẽ không phân biệt chủng tộc", Meghan nói tiếp: "Tôi thực sự tự hào vì mình mang dòng máu của cả hai sắc tộc, tôi thực sự tự hào về nơi tôi sinh ra. Nhưng tôi hy vọng khi tôi có con, mọi người thậm chí còn cởi mở hơn để mọi chuyện có thể thay đổi và để chúng ta có một thế giới đa sắc tộc. Chắc chắn điều đó sẽ làm cho thế giới đẹp và thú vị hơn rất nhiều".
Sau đó, Meghan cũng tiết lộ rằng khi ông ngoại của cô đưa cả gia đình từ Cleveland đến Los Angeles, họ đã phải đi cửa sau mỗi khi lấy thực phẩm.

Meghan bên mẹ khi còn bé. Ảnh: Channel 5.
Đây không phải lần duy nhất Meghan lên tiếng về nạn phân biệt chủng tộc và những ký ức riêng về chuyện này. Vào năm 2015, Meghan từng viết một bài báo cho tạp chí Elle, trong đó mô tả những trải nghiệm của cô khi lớn lên với một người bố da trắng và một người mẹ da đen. Bố mẹ của Meghan gặp nhau tại một studio ở Los Angeles, nơi Thomas Markle làm giám đốc ánh sáng và Doria là nhân viên thời vụ trong phòng thu.
Meghan giải thích rằng sau khi cha mẹ kết hôn và sinh ra cô, họ đã định cư ở một khu phố bình dân. Bà Doria thường bị người lạ nhầm là vú em của Meghan và bị hỏi mẹ của Meghan đâu. Khi Meghan lên 6, Thomas và Doria ly dị nhưng họ vẫn làm việc chăm chỉ để đảm bảo cho cuộc sống của con gái và khiến con luôn cảm thấy được quan tâm.
Nữ diễn viên Mỹ nói: "Khi tôi khoảng 7 tuổi, tôi rất thích một bộ búp bê Barbie. Nó được gọi là Heart Family, bao gồm một búp bê mẹ, một búp bê bố và hai búp bê con. Gia đình hoàn hảo này được bán theo bộ búp bê trắng hoặc đen. Tôi không nhớ mình thèm được có bộ nào hơn, tôi chỉ đơn giản muốn được có một bộ mà thôi. Và rồi vào buổi sáng Noel, tôi đã tìm thấy bộ đồ chơi này với một con búp bê mẹ màu đen, một con búp bê bố màu trắng và mỗi búp bê con một màu. Bố tôi đã tách hai bộ ra để tạo thành bộ giống gia đình tôi".

Meghan và bố - Thomas Markle. Ảnh: DM.
Kể chi tiết về việc mẹ bị một người lạ gọi là "mọi đen", Meghan nói: "Khi đó, chúng tôi rời một buổi hòa nhạc và bà ấy đã không kịp đánh xe nhanh ra khỏi chỗ đậu cho một người khác vào. Khi tôi nhìn sang mẹ, mắt bà đẫm nước. Chúng tôi lái xe về nhà trong sự im lặng rợn người, những khớp ngón tay màu chocolate của bà trắng nhợt vì siết chặt vô lăng".
"Dù cho sự pha trộn sắc tộc của tôi có thể đã khiến nhận dạng của tôi bị mập mờ, giữ tôi đứng giữa hai phía, thì tôi vẫn cứ sẽ lên tiếng. Để tuyên bố rằng tôi là ai, tôi đến từ đâu, và niềm tự hào của tôi với tư cách một người phụ nữ đa chủng tộc tự tin, mạnh mẽ", Meghan nói thêm ở cuối video.
Video của Meghan được lan truyền rộng rãi sau khi George Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi, bị cảnh sát da trắng Derek Chauvin dùng gối ghì cổ gần 9 phút dù đang bị còng tay. Floyd đã kêu lên "tôi không thể thở" và cầu cứu lúc bị ghì xuống đất. Anh bị bắt do nghi ngờ sử dụng tờ tiền giả 20 USD để mua thuốc lá.
Những người qua đường đã cầu xin các cảnh sát dừng tay khi chứng kiến Floyd bị ghì cổ, đồng thời quay lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội. Cái chết của Floyd sau đó gây ra làn sóng phẫn nộ, châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình và bạo lực trên khắp Minneapolis và các thành phố lớn của Mỹ.
Báo cáo của bác sĩ pháp y thuộc Văn phòng Giám định Y tế quận Hennepin hôm 1/6 ghi nguyên nhân gây tử vong của George Floyd là "ngừng tim phổi do tác động kết hợp của việc bị nhân viên thực thi pháp luật khống chế", nhận định đây là một vụ giết người.
Hiện cảnh sát Derek Chauvin bị giam trong nhà tù bang Minnesota, ngày 3/6 bị nâng cáo buộc lên giết người cấp độ hai, so với cáo buộc giết người độ ba và ngộ sát hôm 29/5. Hình phạt cho giết người cấp độ hai có thể lên tới 40 năm tù, nhiều hơn 15 năm so với giết người cấp độ ba.
Ba đồng nghiệp của Chauvin gồm Thomas Lane, J. Alexander Kueng và Tou Thao bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai, hỗ trợ và tiếp tay cho ngộ sát.
Tùng Anh (Theo Mirror)