Theo People, trong tập thơ Pretty Boys Are Poisonous, Megan Fox trải lòng về nỗi đau sảy thai: "Mẹ muốn nắm tay con/nghe tiếng cưới của con/nhưng bây giờ/mẹ phải nói/tạm biệt". Ở một đoạn khác, cô tưởng tượng được ôm ấp em bé trên ngực và đau đớn tận cùng khi mất con, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mang con gái trở lại.
Trong cuộc phỏng vấn trên Good Morning America hôm 7/11, Megan Fox lần đầu chia sẻ về nỗi mất mát này. Nữ diễn viên 37 tuổi cho biết cô chưa bao giờ trải qua điều gì như vậy trong đời vì trước đây từng sinh ba con trai dễ dàng, thuận lợi. Megan nói: "Đó là điều thực sự khó khăn đối với cả tôi và anh ấy (Machine Gun Kelly). Nó đưa chúng tôi vào cuộc hành trình hoang dã, cùng nhau và riêng biệt, cùng nhau và cách xa. Chúng tôi đã tự hỏi: 'Tại sao điều này lại xảy ra? Nó có ý nghĩa như thế nào?'".
Megan có ba con trai với chồng cũ, diễn viên Brian Austin Green, gồm: Noah 11 tuổi, Bodhi 9 tuổi và Journey River 7 tuổi.
Megan cho biết Kelly động viên cô viết thơ để trút bỏ nỗi lòng, hàn gắn vết thương. Nữ diễn viên nói tất cả những gì cô viết trong tập thơ đều là những trải nghiệm thực sự, không hề hư cấu.
Megan và ca sĩ Machine Gun Kelly hẹn hò từ năm 2020, đính hôn đầu năm 2022. Theo Dailymail, tại lễ trao giải Billboard tháng 5/2022, Machine nói anh dành tặng màn trình diễn cho Megan và "cho đứa con chưa chào đời của chúng tôi".
Tập thơ của ngôi sao Hollywood cũng viết về chủ đề bị lạm dụng trong các mối quan hệ độc hại. Ở bài thơ Oxycodone and Tequila, Fox mô tả việc bị một người yêu cũ giấu tên tấn công tàn bạo khiến cô đầy "vết cắn và trầy xước". Một bài khác, cô kể về việc bị cưỡng bức.
Giải thích trên chương trình Good Morning America, Megan Fox nói: "Đó không phải là việc vạch trần hay viết hồi ký. Nhưng trong suốt cuộc đời, tôi đã trải qua ít nhất một mối quan hệ bị lạm dụng thể xác và một số mối quan hệ bị bạo hành về tâm lý". Nữ diễn viên tiết lộ cô từng hẹn hò bí mật với một số người rất nổi tiếng nhưng kinh khủng. Megan cho hay còn một số bài thơ cô không thể đưa vào cuốn sách này vì nó tiết lộ quá nhiều điều.
Chia sẻ những trải nghiệm khó khăn trên trang sách, Megan nói cô muốn truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác tìm thấy sức mạnh khi sử dụng tiếng nói của chính mình. "Những trang thơ là nơi tao nhã để nỗi đau của bạn được sống, bởi vậy việc đưa trải nghiệm vào nghệ thuật sẽ khiến chúng trở nên hữu ích với người khác. Bạn cũng không còn phải chịu đựng một mình", cô tâm sự.
Hoài Vũ